Con trai không chịu đi học, bà mẹ có pha xử lí hiệu quả

Thấy con trai liên tục quấy khóc và không chịu đi học, bà mẹ này đã nghĩ ra phương pháp giáo dục con cực kì hiệu quả.

Câu chuyện về cách dạy con của một mẹ bỉm đang được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, cậu bé này không chịu đi học, quấy khóc, thậm chí thể hiện thái độ vùng vằng không vui vẻ khi người mẹ cố thuyết phục con đến trường.

Câu chuyện về cách dạy con của một mẹ bỉm đang được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, cậu bé này không chịu đi học, quấy khóc, thậm chí thể hiện thái độ vùng vằng không vui vẻ khi người mẹ cố thuyết phục con đến trường.

Người mẹ sau đó đã không cố gắng dạy bảo con bằng lời nói nữa, chị cũng không hề ép em bé phải đến trường, mà thay vào đó, chị giáo dục con theo một phương pháp vô cùng đặc biệt.

Người mẹ sau đó đã không cố gắng dạy bảo con bằng lời nói nữa, chị cũng không hề ép em bé phải đến trường, mà thay vào đó, chị giáo dục con theo một phương pháp vô cùng đặc biệt.

Chị dẫn con trai đến trước một cửa hàng quen, nhờ người trong cửa hàng trông nom hộ khi cậu bé đứng bên ngoài cửa...

Chị dẫn con trai đến trước một cửa hàng quen, nhờ người trong cửa hàng trông nom hộ khi cậu bé đứng bên ngoài cửa...

...để cậu bé khởi nghiệp. Mẹ cậu bé thì đứng ở 1 góc và quan sát từ xa.

...để cậu bé khởi nghiệp. Mẹ cậu bé thì đứng ở 1 góc và quan sát từ xa.

Mặt hàng hôm nay là một xấp vé số...

Mặt hàng hôm nay là một xấp vé số...

Cậu bé ban đầu vô cùng hào hứng, tuy nhiên kết quả mang lại không mấy khả quan.

Cậu bé ban đầu vô cùng hào hứng, tuy nhiên kết quả mang lại không mấy khả quan.

2 tiếng sau, có vẻ như sự hào hứng ban đầu đã mất đi, cậu bé đã có vẻ oải dần.

2 tiếng sau, có vẻ như sự hào hứng ban đầu đã mất đi, cậu bé đã có vẻ oải dần.

Quyết tâm khởi nghiệp nên cậu bé nhất quyết không vào trong cửa hàng trú dù trời đang mưa.

Quyết tâm khởi nghiệp nên cậu bé nhất quyết không vào trong cửa hàng trú dù trời đang mưa.

Vì tiếc tiền nên cậu bé không dám mua chai nước 7.000 đồng để uống. Theo dõi câu chuyện đến đây, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc: "Uầy bà mẹ này dạy con đỉnh đấy, dù thế nào vẫn có khí chất của đấng nam nhi", "bắt đầu biết quý trọng đồng tiền rồi đó", "phải năn nỉ mới chịu uống cơ, tư duy của bé này vốn rất tốt đấy chứ".

Vì tiếc tiền nên cậu bé không dám mua chai nước 7.000 đồng để uống. Theo dõi câu chuyện đến đây, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc: "Uầy bà mẹ này dạy con đỉnh đấy, dù thế nào vẫn có khí chất của đấng nam nhi", "bắt đầu biết quý trọng đồng tiền rồi đó", "phải năn nỉ mới chịu uống cơ, tư duy của bé này vốn rất tốt đấy chứ".

Kết quả, buổi đó cậu bé chỉ bán được vỏn vẹn 2 tờ vé số.

Kết quả, buổi đó cậu bé chỉ bán được vỏn vẹn 2 tờ vé số.

Đến ngày hôm sau, cậu bé đã tự giác đi học mà không cần bắt buộc, hay phải thuyết phục gì thêm.

Đến ngày hôm sau, cậu bé đã tự giác đi học mà không cần bắt buộc, hay phải thuyết phục gì thêm.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/con-trai-khong-chiu-di-hoc-ba-me-co-pha-xu-li-hieu-qua-2017383.html