Con trai nghệ sĩ Thiên Kim nói không thương mẹ vì 'má đẻ tôi ra nhưng nuôi thì là bà ngoại'

Con trai nghệ sĩ Thiên Kim nói: 'Bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc chúng tôi, sữa cũng uống sữa ngoài,... Như thế má tôi không thể yêu cầu cao ở việc các con 'mến tay mến chân' được'.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM, tang lễ nghệ sĩ Thiên Kim diễn ra từ chiều 20/2 tại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, phường 3, quận 8, TP.HCM. Ngày 22/2, linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh và mang tro cốt về chùa nghệ sĩ ở Gò Vấp.

Những ngày này, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và gia quyến luôn túc trực tại tang lễ để cùng gia đình nghệ sĩ Thiên Kim lo liệu hậu sự cho bà. Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM tâm sự, trước thời điểm COVID-19, gần 90 tuổi, gối yếu chân mỏi, cố nghệ sĩ vẫn nhận lời tham gia các dự án quay ngắn ngày tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

NSƯT Trịnh Kim Chi cùng gia đình lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Thiên Kim

NSƯT Trịnh Kim Chi cùng gia đình lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Thiên Kim

"Khoảng 4 năm trước, cô Thiên Kim vẫn đắt sô lắm, gần như phim nào cũng mời cô đóng nên khi đó cô thuê hẳn một chú xe ôm chuyên chở cô đi quay. Mọi người cũng muốn cô có thu nhập và cô vui vì đến tuổi đó vẫn sống vui sống khỏe nên hết sức tạo điều kiện cô đi quay.

Nhiều lần vào viện dưỡng lão thăm các nghệ sĩ, cô Thiên Kim cũng tâm sự, đóng phim vì tình yêu nghề âm ỉ mấy chục năm qua, ai kêu gì, cô đóng nấy. Có đơn vị làm phim xong chỉ trả thù lao 500 nghìn đồng, cô vui vẻ nhận. Nghệ sĩ thường khuyến khích các đạo diễn trẻ, bảo họ đừng lo lắng chuyện tiền nong, trả được bao nhiêu thì trả. Cô Thiên Kim hiền, tính nhỏ nhẹ, cô làm nghề say, mê nghề, nhiệt tình, tất cả vai diễn đều hết lòng nên rất nhiều người thương", Trịnh Kim Chi tâm sự.

Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ, Hội Sân khấu TP. HCM cũng hỗ trợ gia đình cố nghệ sĩ trong việc tổ chức tang lễ cũng như một phần kinh tế. Về mối quan hệ của các con và nghệ sĩ Thiên Kim, Trịnh Kim Chi cho biết chị không nắm rõ thông tin, chỉ biết cố nghệ sĩ là người ở viện dưỡng lão lâu nhất, hơn 20 năm rồi.

Nghệ sĩ Thiên Kim trong chương trình "Sau ánh hào quang" phát sóng năm 2018 cho biết: “Làm ngày làm đêm mà các con lại không thương cô”

Nghệ sĩ Thiên Kim trong chương trình "Sau ánh hào quang" phát sóng năm 2018 cho biết: “Làm ngày làm đêm mà các con lại không thương cô”

Con trai nghệ sĩ Thiên Kim lên tiếng khi bà nói con cái không thương. (Nguồn: Facebook)

Còn nhớ, năm 2018, nghệ sĩ Thiên Kim xuất hiện trong chương trình "Sau ánh hào quang", bà kể lại cuộc đời bĩ cực, gần 20 năm ở viện dưỡng lão vì con cái nghèo và không thương mẹ: "Làm ngày làm đêm mà các con lại không thương cô".

Mới đây, trong tang lễ, con trai cố nghệ sĩ đã lên tiếng giải thích về điều này. Theo đó, con trai nghệ sĩ Thiên Kim cho biết điều này do chính đấng sinh thành phát ngôn, ban đầu nghe anh cũng cảm thấy khó chịu. Con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự mẹ vì theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi đam mê nên đẻ các con ra nhưng không chăm sóc mà đem về cho bà ngoại nuôi nấng. Xa cách từ nhỏ, không có sự quấn quýt, anh thấy việc mẹ nói con cái không thương là điều đương nhiên.

"Má tôi đẻ ra, vì công việc đi diễn, đi đóng phim theo chiều dài lịch sử nên giao cho bà ngoại nuôi. Má ở Sài Gòn, bà ngoại ở Gò Vấp nuôi nấng, chăm sóc chúng tôi, sữa cũng uống sữa ngoài,... Như thế má tôi không thể yêu cầu cao ở việc các con "mến tay mến chân". Vậy nên sau này khi má tôi về già, chững lại mọi thứ mới cảm thấy con không thương mình vì không có ôm, nuôi, bú mớm thì sao quấn quýt được", con trai cố nghệ sĩ tâm sự.

NS Thiên Kim hơn 20 năm ở viện dưỡng lão

NS Thiên Kim hơn 20 năm ở viện dưỡng lão

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/con-trai-nghe-si-thien-kim-noi-khong-thuong-me-vi-ma-de-toi-ra-nhung-nuoi-thi-la-ba-ngoai-172230221103724148.htm