Con trai NSND Xuân Bắc nói gì khi bị so sánh 'cái bóng của cha quá lớn'?
Bi Béo - Con trai NSND Xuân Bắc, đáp trả thẳng thắn khi bị gọi là 'cái bóng của cha'.
Bi Béo nói gì khi bị so sánh với cha?
Bi Béo tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên, con trai út của NSND Xuân Bắc. Vốn được biết đến với cá tính hài hước, tự tin và khả năng biểu diễn duyên dáng từ khi còn rất nhỏ. Gần đây, cậu bạn bất ngờ tái xuất trên TikTok khi đăng tải một đoạn clip ngắn với tiêu đề: “Một câu chuyện hài”, tái hiện tình huống đời thường tại quán ăn với màu sắc tiểu phẩm dí dỏm, ngây ngô đúng chất Bi Béo.

Tiểu phẩm Bi Béo đăng tải trên Tiktok nhanh chóng thu về 2 triệu lượt view và nhiều ý kiến của khán giả. ( Ảnh: TTNV)
Cậu bé gây ấn tượng với tiểu phẩm ăn hàng trả tiền, đòi trả thêm tiền bàn bên cạnh, dù bàn đó không có ai ngồi. Và cái kết bất ngờ, gương mặt tỉnh rụi và phong thái "rất gì và này nọ" của Bi Béo khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.
Bên cạnh sự lan truyền mạnh mẽ, đoạn clip cũng nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người thì khen Bi Béo duyên dáng, biểu cảm tự nhiên và đáng yêu, người lại cho rằng tình huống chưa đủ “bắt” và chưa thật sự gây cười như kỳ vọng. Không ít bình luận còn so sánh cậu với bố là NSND Xuân Bắc và những câu nói quen thuộc lại xuất hiện: “Không bằng cha”, “Cái bóng của chú Xuân Bắc lớn quá”,...
Điều đáng nói là cậu bé không ngần ngại đáp lại những ý kiến tiêu cực bằng thái độ thẳng thắn.

Phía dưới một bình luận so sánh, Bi Béo viết ngắn gọn: “Bố em không bóng ạ hic.” ( Ảnh: TTNV)
Một phản hồi vừa hài huớc vừa đủ thẳng thắn, thể hiện cá tính của người trẻ: Không né tránh, không công kích, mà chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng có trọng lượng.
Dòng chia sẻ nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của dư luận. Có người bật cười vì sự “tỉnh” của cậu bé, có người gật gù công nhận rằng, Bi Béo đã lớn. Và cũng có người bắt đầu tự hỏi: Phải chăng, chính sự quen thuộc với hình ảnh “con của ai đó” đã khiến công chúng quên mất, những người trẻ cũng có cảm xúc, có giới hạn và có quyền được phát triển bản sắc riêng của mình?
Không chỉ Bi Béo, người anh Khánh Minh cũng từng đáp lại một bình luận chê bai video bằng thái độ điềm đạm: "Cảm ơn anh vì góp ý công tâm." Đó không chỉ là sự trưởng thành về mặt ứng xử, mà còn là minh chứng cho một thế hệ “con nhà tông” đang chủ động định vị mình bằng sự tử tế, lắng nghe và bản lĩnh.

Anh trai Bi Béo - Khánh Minh cũng từng đáp lại một bình luận chê bai video bằng thái độ điềm đạm. (Ảnh: FBNV)
Khi người lớn học cách lùi lại, người trẻ mới có cơ hội tiến lên
Ở showbiz Việt, việc so sánh “con nhà nòi” với cha mẹ nổi tiếng từ lâu đã trở thành điều quen thuộc đôi khi là thước đo nhưng cũng là áp lực. Những phản hồi gần đây từ thế hệ trẻ như Bi Béo đang cho thấy một thay đổi âm thầm mà mạnh mẽ: Thế hệ thứ hai không còn cam chịu đứng sau. Họ đang nói, đang sống, đang tự viết kịch bản cho mình.
Nhiều người trẻ có cha mẹ nổi tiếng thường xuyên phải mang trên vai những kỳ vọng nặng nề từ công chúng - từ chuyện ngoại hình, tính cách đến sự nghiệp. Những bình luận như “phải nối nghiệp”, “phải giỏi như cha mẹ” tưởng chừng vô hại, nhưng lại tạo ra một loại áp lực vô hình, âm ỉ và kéo dài.

Khoảnh khắc đời thường của NSND Xuân Bắc cùng hai con trai Khánh Minh (trái) và Bi Béo (giữa) vui vẻ bên nhau ( Ảnh: FBNV)
Vấn đề nằm ở chỗ: chúng ta với tư cách người lớn, khán giả, truyền thông liệu có đang vô tình hay hữu ý biến những kỳ vọng thành sự áp đặt? Đôi khi, sự ngưỡng mộ dành cho thế hệ trước lại trở thành chiếc lồng vô hình nhốt chặt những người trẻ trong hành trình tự khám phá chính mình.
Dù sau này Bi Béo, Khánh Minh hay bất kỳ hế hệ nối tiếp các tên tuổi lớn nào có chọn nghệ thuật hay không, thì điều quan trọng vẫn là: họ có quyền được lựa chọn, được khác biệt, và được tự do phát triển với nhịp sống của chính mình.
Ở chiều ngược lại, sự ủng hộ từ cha mẹ như cách NSND Xuân Bắc từng âm thầm đứng sau con chính là chất xúc tác để con cái đủ không gian mà trưởng thành, chứ không chỉ là nối tiếp danh tiếng.
Cuối cùng, câu chuyện của Bi Béo không chỉ là chuyện của một người trẻ lên tiếng. Nó là lời nhắc nhở rằng: Chúng ta cần học cách nhìn con cái như những cá thể độc lập, với quyền được phát triển, được khác biệt và được bước đi mà không mang gánh nặng của một cái bóng nào ngoài chính ước mơ của mình.