Concert của Tạ Đình Phong cháy vé sau 1 phút giữa biến cố gia đình
Tạ Đình Phong đang chịu nỗi đau mất cha là tài tử Tạ Hiền.
Chỉ còn ít ngày nữa là đêm diễn tại Thanh Đảo sẽ chính thức diễn ra, nhưng cái tên Tạ Đình Phong đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi sức nóng của concert mà còn bởi biến cố gia đình vừa xảy ra. Trong bối cảnh nam ca sĩ đang chịu nỗi đau mất cha, hàng chục nghìn khán giả vẫn dõi theo từng động thái liên quan đến việc đêm diễn có thể diễn ra đúng kế hoạch hay không.

Chiều 21/7, ban tổ chức mở đợt bán vé thứ ba cho Evolution Nic Live - Concert Thanh Đảo của Tạ Đình Phong. Theo ghi nhận trên nền tảng Damai, toàn bộ vé ở tất cả các hạng giá từ 380 đến 1.680 NDT đã được bán hết chỉ trong khoảng một phút sau khi mở bán.
Đây cũng là lần thứ ba concert tại Thanh Đảo rơi vào tình trạng "cháy vé", cho thấy sức hút rất lớn của Tạ Đình Phong dù anh đã nhiều năm không tổ chức tour diễn quy mô lớn. Đêm nhạc dự kiến diễn ra vào tối 25/7 tại Sân vận động Trung tâm Thể dục Công dân Thanh Đảo.
Tuy nhiên, sức nóng của concert lần này lại diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt.

Ngày 20/7, Tạ Đình Phong xác nhận cha ruột - huyền thoại màn ảnh Hong Kong Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 89. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ những dòng đầy xúc động về người cha đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật.
Anh cho biết từ nhỏ đã chứng kiến những lúc cha mệt mỏi, áp lực nhưng mỗi khi đứng trước khán giả, ông luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và rạng rỡ nhất. Tạ Đình Phong cũng nhắc lại câu nói mà cha mình thường nhắc đến: "The show must go on" (Buổi biểu diễn phải tiếp tục).
Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn mọi người không quá đau buồn khi nhớ đến Tạ Hiền. Theo anh, điều người cha mong muốn nhất là được khán giả ghi nhớ với hình ảnh phong độ, hào hoa và luôn mang đến niềm vui cho công chúng.
Theo nhiều nguồn tin từ Hong Kong, sau khi nhận tin buồn, Tạ Đình Phong đã âm thầm trở về Hong Kong để lo hậu sự cho cha. Gia đình được cho là sẽ tổ chức tang lễ theo cách kín đáo, đúng với nguyện vọng của cố nghệ sĩ. Chính vì vậy, việc concert tại Thanh Đảo có diễn ra đúng lịch hay không lập tức trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Trước những đồn đoán trên mạng xã hội, phía Damai cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan quản lý hoặc ban tổ chức về việc hoãn hay hủy chương trình.
Đại diện nền tảng bán vé khẳng định, nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến lịch biểu diễn, toàn bộ khán giả đã mua vé sẽ được thông báo trực tiếp qua tin nhắn hoặc điện thoại.
Trong khi đó, tính đến ngày 21/7, công ty quản lý Emperor Entertainment cũng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi kế hoạch tổ chức concert.
Điều này đồng nghĩa với việc đêm diễn ngày 25/7 hiện vẫn được chuẩn bị theo đúng lịch trình ban đầu, dù bản thân Tạ Đình Phong đang trải qua khoảng thời gian khó khăn sau sự ra đi của cha.

Sự việc khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Một bên là nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, một bên là hàng chục nghìn người hâm mộ đang chờ đợi đêm diễn đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước.
Không ít ý kiến cho rằng, nếu Tạ Đình Phong vẫn quyết định bước lên sân khấu đúng hẹn, đó sẽ là cách anh thực hiện di nguyện mà cha từng nhiều lần nhắc đến: "The show must go on." Tuy nhiên, cho đến lúc này, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nam ca sĩ và ê-kíp. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ có đủ thời gian để ổn định tinh thần, đồng thời mong muốn concert tại Thanh Đảo có thể diễn ra trọn vẹn như kế hoạch.














