Concert Phùng Khánh Linh 'bản nâng cấp' tại Hà Nội: Không cô đơn giữa vạn người
"'Phân khối lớn" Phùng Khánh Linh đã chiêu đãi các Phân Khối Nhỏ tại Hà Nội một bữa tiệc âm nhạc mỹ mãn cả về thính giác và thị giác, cùng đồ thị cảm xúc như biểu đồ hình sin.
Tối 8/8, Phùng Khánh Linh mở ra N3 (night 3) - đêm diễn đầu tiên trong 2 ngày của concert Giữa Một Vạn Tour. Khán phòng được lấp đầy với khán giả mỗi đêm, tăng gấp đôi so với đêm diễn tại TP.HCM, góp phần đẩy căng cảm xúc.

Về cơ bản, danh sách biểu diễn, cách dàn dựng sân khấu, mạch truyện của Giữa Một Vạn Tour tại Hà Nội có sự đồng nhất với concert ở TP.HCM.
Không gian tựa như đưa khán giả bước vào thế giới trong một vở nhạc kịch cổ điển. Phùng Khánh Linh rũ bỏ lớp lông vũ trắng để tỏa sáng với bản ngã của mình, như thiên nga đen tưởng như "lạc loài" nhưng xinh đẹp và đặc biệt theo cách riêng của nó.



Cô diễn 25 ca khúc trong 2 tiếng với giọng live đã tai và kỹ năng làm chủ sân khấu tốt. "Bà hoàng diễn sâu" không để sân khấu có một khoảng chết nào, kể cả lúc giao lưu hay khoảng lặng chờ nhạc mới.
Concert chia làm 4 phần, dùng TVC chiếu trên màn che để dẫn chuyện, dẫn dắt cảm xúc khán giả lên xuống như đồ thị hình sin.
Khởi đầu nhẹ nhàng với Hiện Thực Phũ Phàng, Cờ Người, sự hưng phấn tăng lên dần với Mùa Hè 1994, sau đó đi xuống trầm lắng với Hôm Nay Tôi Buồn. Phùng Khánh Linh khiến khán giả vỡ òa với "sít-rịt" Trên Ô Cửa Máy Bay (bài hát bất ngờ - surprise song mỗi đêm), khui track mới chuẩn bị phát hành trong album Giữa Một Vạn Người mở rộng - Hẹn Gặp Lại Anh Ở Một Khung Trời Khác, và cảm xúc chạm đỉnh khi chương 3 bắt đầu với Anh Là Thằng Tồi, Ước Anh Tan Nát Con Tim.
Phần giao lưu giữa các bài hát trở thành một khoảng lặng nhỏ, khi Phùng Khánh Linh ngồi hàn huyên với các Phân Khối Nhỏ về cách cô tư duy làm nhạc, làm nghề. Đã có một "Phân Khối Lớn" từng cố chấp, cũng có một Phùng Khánh Linh chịu thay đổi, không hối tiếc và luôn biết ơn phiên bản của mình trong quá khứ.
Phùng Khánh Linh không để sân khấu "chết" kể cả khi không nói gì và chỉ đi bộ. Chính sự "hài nhạt" duyên dáng này lại có tính nhấn nhá, cân bằng với màu sắc u tối, ma mị khi loạt ca khúc trong "Giữa Một Vạn Người' vang lên.
Khu vực đẹp nhất ở concert Giữa Một Vạn Tour không hẳn là hàng ghế đầu mà là khu vực trung tâm - nơi có thể nhìn toàn cảnh phần dàn dựng.
Bối cảnh lâu đài được tận dụng triệt để, từ rèm cửa, cầu thang, bàn tiệc... gần như không có chi tiết thừa. Độ hoành tráng của bối cảnh đã được nâng cấp hẳn so với 2 đêm diễn tại TP.HCM.
Như trong bài hát Ước Anh Tan Nát Con Tim, team Phùng Khánh Linh đã "ra chiêu" mới, thả 3 tấm rèm nhuốm đỏ ngay khi cô cất giọng hát điệp khúc cuối cùng (sau bridge).
Cú thả rèm khiến NCC "chấn động" tại N3 - Giữa Một Vạn Tour.
"Biển ánh sáng" dành cho Phùng Khánh Linh và "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi"
Sự cộng hướng giữa giọng hát, kỹ năng trình diễn, concept tạo nên concert Giữa Một Vạn Tour "cực đã" mà không một fancam hay cả bản ghi chiếu lại nào thắng được cảm giác xem trực tiếp. Phùng Khánh Linh có thể cảm thấy cô độc và lạc lõng, nhưng cô của hiện tại có thể tự hào vì được ấp ôm bởi hàng vạn người trong đêm diễn của riêng mình.
Sau 2 đêm concert Giữa Một Vạn Tour tại Hà Nội, Phùng Khánh Linh sẽ phát hành phiên bản mở rộng của album Giữa Một Vạn Người, gồm 17 bài hát, ra mắt vào 18h ngày 11/8. Không chỉ album, Giữa Một Vạn Tour và chất lượng của concert này xứng đáng được mở rộng thành "chuyến lưu diễn quốc nội".














