Công an băng qua nước lũ mang lương thực, nước uống đến người dân vùng cô lập

Ngày 30/10, tại TP Đà Nẵng vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ, trong khi nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn vẫn chìm trong nước, có nơi ngập sâu, giao thông và sinh hoạt của người dân chưa thể trở lại bình thường.

“Vì dân phục vụ” giữa tâm lũ

Theo đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị chia cắt, giao thông tê liệt, hàng ngàn hộ dân tại các xã, phường vùng thấp trũng rơi vào cảnh bị cô lập. Trong khi người dân đang chống chọi với nước lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng vẫn bám trụ nơi tuyến đầu, dấn thân vào những điểm nguy hiểm nhất với tinh thần “vì dân phục vụ”, mang theo “mệnh lệnh từ trái tim” không để bất kỳ người dân nào bị đói, bị lạnh hay bị bỏ lại phía sau.

Từ sáng 30/10, tại trụ sở đơn vị, các chiến sĩ Trạm CSGT Thăng Bình cùng cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương đã tất bật chia từng suất ăn gồm bánh mì, mì tôm, nước lọc, sữa và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Chỉ trong vài giờ, hơn 9.000 suất ăn được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng chuyển đến tay bà con đang gặp khó khăn giữa vùng ngập sâu.

Thiếu tá Phạm Quốc Vương trao tận tay nhu yếu phẩm cho bà con phường Hội An Tây

Thiếu tá Phạm Quốc Vương trao tận tay nhu yếu phẩm cho bà con phường Hội An Tây

Thiếu tá Phạm Quốc Vương, Trạm Phó Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT CA Đà Nẵng cho biết, trước tình hình nước vẫn còn ngập sâu, đường bộ bị chia cắt, lực lượng CSGT đã huy động 3 đến 4 chiếc ca nô chuyên dụng, chất đầy lương thực, thực phẩm và vật dụng cứu trợ, vượt qua những đoạn nước chảy xiết để tiếp cận khu vực phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, là nơi hàng trăm hộ dân đang bị cô lập nhiều ngày liền. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, nhưng từng chuyến ca nô vẫn tiếp cận, mang theo tấm lòng và tinh thần “vì dân phục vụ” của người chiến sĩ công an.

Xúc động khi nhận những phần quà cứu trợ giữa vùng lũ, bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Hội An Tây chia sẻ: “Bà con chúng tôi thật sự biết ơn các cán bộ, chiến sĩ công an. Trong lúc mưa gió, nước lũ dâng cao, các anh vẫn không quản ngại hiểm nguy, chèo ca nô vượt dòng nước xiết để mang thực phẩm, nước uống đến tận tay người dân. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời ấy, chúng tôi cảm thấy được an ủi, thêm vững lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chiến sĩ CSGT Đà Nẵng hỗ trợ thực phẩm, nước lọc cho người dân phường Hội An Tây

Chiến sĩ CSGT Đà Nẵng hỗ trợ thực phẩm, nước lọc cho người dân phường Hội An Tây

Ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Tây cho biết: “Chúng tôi đã huy động nhiều ghe, thuyền để di chuyển đến 4 tổ dân phố đang bị ngập nặng, nơi có khoảng 8.000 người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lực lượng chức năng đang tích cực đưa lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết đến từng hộ dân. Nếu nước chưa rút trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến tiếp tế bổ sung, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu nước giữa vùng ngập”.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Trước tình hình mưa lũ phức tạp, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ tại các tuyến đường bị ngập để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Song song đó, các tổ công tác cũng được tăng cường xuống từng khu dân cư, từng hộ ở vùng ngập sâu để hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp bà con vùng lũ”.

Lực lượng Công an xã Thượng Đức sơ tán người dân bị ngập nước đến nơi an toàn

Lực lượng Công an xã Thượng Đức sơ tán người dân bị ngập nước đến nơi an toàn

Sẵn sàng ứng cứu trong hiểm nguy

Tại xã miền núi Thượng Đức, TP Đà Nẵng, những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị chia cắt nghiêm trọng. Nước lũ từ thượng nguồn sông Vu Gia và sông Côn dâng cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Trước tình hình khẩn cấp đó, Công an xã Thượng Đức đã huy động 100% quân số, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, túc trực suốt ngày đêm sẵn sàng ứng cứu.

Nhờ tinh thần chủ động và phản ứng nhanh, chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ của ngày 28/10, lực lượng Công an xã đã liên tiếp thực hiện thành công hai cuộc giải cứu khẩn cấp, đưa người dân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” giữa dòng nước lũ dữ.

Khoảng 15h, khi nước lũ từ sông Vu Gia và sông Côn đổ về cuồn cuộn, dòng chảy xiết và dâng cao, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình bà Võ Thị Hài (55 tuổi), trú thôn Thạnh Đại bị sốt nặng, cần được đưa đi cấp cứu ngay. Không chần chừ, tổ công tác nhanh chóng mang theo ca nô chuyên dụng, trang bị áo phao, dây cứu sinh, vượt qua vùng ngập sâu, đối mặt với dòng nước chảy xiết để tiếp cận căn nhà bị cô lập. Sau nhiều phút vật lộn với sóng nước, các chiến sĩ đã tiếp cận được nạn nhân, đưa bà Hài lên ca nô an toàn và chuyển đến bệnh viện kịp thời, giành lại sự sống trong gang tấc.

Công an xã Thượng Đức sơ tán hộ dân bị ngậu đến nơi an toàn

Công an xã Thượng Đức sơ tán hộ dân bị ngậu đến nơi an toàn

Chưa kịp nghỉ ngơi, đến 18h20’ cùng ngày, khi trời tối sầm, mưa trút xối xả, đơn vị lại tiếp nhận một cuộc gọi cứu hộ khẩn cấp từ chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (31 tuổi) ở thôn Trung Đạo. Nước lũ lúc này đã dâng cao hơn 1,5m, tràn vào nhà, cô lập hoàn toàn mẹ già và con nhỏ của chị Trang. Nhận định tình huống cực kỳ nguy hiểm, tổ công tác lập tức lên đường, cơ động ca nô vượt biển nước, mang theo đèn pin, dây cứu hộ, bám vào từng cột điện, cây ven đường để di chuyển.

Giữa đêm tối, các chiến sĩ vừa trấn an người dân, vừa cẩn trọng dìu từng người ra khỏi căn nhà ngập sâu. Sau gần một giờ đồng hồ vật lộn với dòng nước xiết, mẹ con chị Trang được đưa đến nơi an toàn, trong niềm xúc động, vỡ òa của người thân và bà con địa phương.

Tại xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, sáng 29/10, tại thôn Trà Giác, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực trại chăn nuôi của anh Nguyễn Thế D. (34 tuổi, ở địa phương) khi anh đang chăm sóc gia súc, gia cầm. Nhận tin báo, Công an xã Trà Tân phối hợp lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt qua nhiều điểm sạt lở để cứu đưa anh D. đến trạm y tế xã cấp cứu, điều trị.

Chiến sĩ, Công an xã Trà Tân đưa anh Nguyễn Thế D,. đến trạm y tế xã để điều trị

Chiến sĩ, Công an xã Trà Tân đưa anh Nguyễn Thế D,. đến trạm y tế xã để điều trị

Anh Nguyễn Thế D. cho biết: “Tôi thật sự biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an đã kịp thời cứu giúp, đưa tôi đi cấp cứu để thoát nạn. Nhờ sự nhanh chóng và tận tình của các anh, tôi mới giữ được tính mạng. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành”.

Trước tình hình mưa lũ này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương toàn thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai phương án phòng, chống mưa lũ; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Mai Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cong-an-bang-qua-nuoc-lu-mang-luong-thuc-nuoc-uong-den-nguoi-dan-vung-co-lap_185052.html