Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: Vì những chuyến bay an toàn: Bài 1: Lan tỏa sắc phục Công an vì Nhân dân
Từ ngày 01/7/2026, tại TPHCM và trong cả nước, lực lượng Công an cửa khẩu thực hiện hoàn toàn nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không nội địa lẫn quốc tế. Sự hướng dẫn ân cần, mồ hôi tuôn rơi trên từng khuôn mặt của các sĩ quan an ninh đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng của hành khách.
Cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cửa khẩu của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) suốt thời gian qua đã bảo đảm an ninh toàn diện, thông thoáng tại các khu vực đảm trách.
Những lá thư cảm ơn
Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất", CBCS Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất liên tiếp có những việc làm đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực và tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong tháng 7 và đầu tháng 8/2026, CBCS Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phát hiện và trao trả nhiều tài sản có giá trị lớn do hành khách bỏ quên, với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Nhiều tài sản đã được trao trả nguyên vẹn, gồm: ví chứa 12.000 USD và giấy tờ quan trọng; túi xách có 4.500 USD, nhiều ngoại tệ, thẻ ngân hàng; laptop cùng gần 170 triệu đồng tiền mặt; túi da chứa 30 triệu đồng và giấy tờ tùy thân; đặc biệt có một chiếc ví chứa 150 triệu đồng tiền mặt và 2 sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng.
Sau khi nhận lại tài sản, nhiều hành khách trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tận tụy của CBCS Công an cửa khẩu. Trong đó, chúng tôi chú ý đến bức thư của anh Đồng Minh Thế (ngụ xã Ý Yên, Nam Định) gửi đến ban lãnh đạo Công an cửa khẩu. Trong bức thư, anh Thế cho biết, trên chuyến bay từ TPHCM - Vinh, sau khi vào nhà vệ sinh tại ga T1, anh Thế để quên một ví da, bên trong có 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Trong lúc hốt hoảng đi tìm chiếc ví, một CBCS Công an cửa khẩu tên Nguyễn Công Hưng đã tìm cách liên hệ, trả lại tài sản. "Tôi viết thư này để cảm ơn anh Hưng và lãnh đạo Công an cửa khẩu đã có tinh thần phục vụ Nhân dân rất tốt, kịp thời trả lại tài sản cho người dân" - anh Thế viết ở cuối thư.

Kiểm tra hành lý của hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất
Chiều 04/8, cảm động trước hành động, cử chỉ cao đẹp của CBCS Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ thôn La Văn Cầu, xã Nam Sách, TP.Hải Phòng) đã viết bài cảm ơn sâu sắc đăng trên trang cá nhân. Chị Hương xúc động kể: "Ngày 03/8 vừa qua, tôi cùng con trai đáp chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Cát Bi (Hải Phòng). Khi làm thủ tục qua cửa an ninh xong, hai mẹ con ngồi ở cửa số 10 chờ giờ lên máy bay. Sau đó, hai mẹ con lên máy bay mà không hay biết đã bỏ quên mất chiếc ba lô (bên trong chứa laptop ThinkBook mới, chuột, sạc pin và toàn bộ sách vở của cậu con trai)". Đến lúc 17 giờ chiều cùng ngày, hai mẹ con chị Hương đáp chuyến bay xuống sân bay Cát Bi, thì mới hoảng hốt phát hiện sự việc trên. Khi đó, chị Hương vào quầy báo tìm đồ thất lạc tại sân bay Cát Bi nhưng không tìm thấy được ba lô trên. Chị Hương đã gọi cho Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và nhận được câu trả lời sẽ xác minh, rà soát. 21 giờ tối, chị Hương được báo đã xác minh và có vị khách đi Cam Ranh đã cầm nhầm chiếc ba lô.
Lúc 6 giờ ngày 04/8, chị Hương vui mừng nhận được tấm ảnh từ người bạn chụp gửi. Trong ảnh còn nguyên chiếc ba lô, laptop, chuột, sạc... Đồng thời, bạn chị Hương cũng thông báo sẽ gửi đồ về Cát Bi luôn trong ngày cho chị. Nhận lại tài sản, chị Hương vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, CBCS Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng khác đã tích cực xác minh, tìm kiếm lại tài sản cho gia đình mình. Những việc làm tuy bình dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND: trách nhiệm, tận tụy, trung thực và hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an cửa khẩu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Qua vụ việc trên, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo người dân nên kiểm tra kỹ hành lý và đặc điểm nhận dạng khi đi lại bằng đường hàng không. Tại khu vực sân bay luôn trang bị các camera an ninh tại các khu vực để đảm bảo an ninh hàng không. Do vậy, tuyệt đối không tự ý mang theo hành lý không phải của mình. Nếu phát hiện hành lý của ai đó để quên hoặc cầm nhầm hành lý, hãy nhanh chóng quay lại quầy thất lạc hoặc thông báo ngay cho lực lượng Công an cửa khẩu, nhân viên hãng hàng không để tiếp nhận, xử lý. Mọi hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bức thư của anh Đồng Minh Thế
Triệt phá tội phạm
Với lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh 6 tháng đầu năm 2026 kỷ lục vượt mốc 8,8 triệu lượt, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục là địa bàn trọng điểm mà các đường dây buôn lậu, tội phạm ma túy, truy nã quốc tế và gian lận xuất nhập cảnh nhắm tới.
Bằng bản lĩnh, sự mưu trí của CBCS cùng hệ thống "mắt thần" công nghệ, lực lượng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã giữ vững an ninh quốc gia nơi cửa ngõ hàng không lớn nhất nước. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp xử lý 77 vụ việc liên quan đến ANTT (tăng 30 vụ so với cùng kỳ). Điển hình nhất là vụ bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia ngày 20/4/2026.
Thượng tá Nguyễn Văn Trà, Đội trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhận định, hiện thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu vô cùng tinh vi, xảo quyệt và có sự phân công vai trò chặt chẽ. Thay vì vận chuyển vàng nguyên bản hay trang sức, chúng tìm cách nung chảy, đúc khuôn thành các khối kim loại với hình thù khác nhau hòng "qua mặt" hệ thống soi chiếu an ninh. Đáng nói, những đối tượng cầm đầu đường dây thường không trực tiếp xuất đầu lộ diện mà chỉ giấu mặt điều hành từ xa. Chúng lợi dụng kẽ hở của quy định pháp luật hiện nay về quản lý lưu thông vàng trong nội địa, sử dụng các chuyến bay nội địa làm bước đệm để tiếp tục phân tán, tiêu thụ số vàng đã được đưa trót lọt từ Campuchia vào Việt Nam.

Hành khách nước ngoài vui vẻ nhận lại tài sản bị mất
Theo hồ sơ vụ án, hành khách V.T.N.A (49 tuổi, ở Bắc Ninh) làm thủ tục lên chuyến bay đi Phú Quốc đã bị phát hiện mang theo khối kim loại màu vàng nặng 1.324 gram trong hành lý xách tay. Qua đấu tranh khẩn cấp, N.A phải lấy ra thêm 3 khối vàng giấu trong người, nâng tổng trọng lượng lên 2.226 gram (hơn 2,2 kg). Lời khai của đối tượng này đã lật tẩy một kịch bản tinh vi, vàng được vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó "nấu chảy", đúc khuôn gọn gàng để dễ bề phân tán. Người đứng đầu giật dây là P.V.M (52 tuổi, ở Bắc Ninh) điều hành từ xa, chỉ cung cấp điểm giao nhận khi hàng đã hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc.
Nhờ sự thần tốc của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, hồ sơ đã được chuyển giao cho Công an địa phương và đến ngày 17/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chính thức khởi tố vụ án "buôn lậu".
Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, vàng và an ninh hàng không. Hành khách tuyệt đối không mang theo số lượng lớn vàng khối, vàng thỏi mà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xách hộ, cầm giúp hành lý cho "Việc vận chuyển kim loại quý không rõ nguồn gốc trên các chuyến bay nội địa vì sẽ phải đối mặt với chế tài hình sự rất nặng về tội "buôn lậu", Thượng tá Trà nhấn mạnh.


