Công an Đà Nẵng thu giữ 10 sổ tiết kiệm của nghi phạm lừa đảo qua mạng

Công an đã phát hiện, thu giữ 10 sổ tiết kiệm cùng lượng lớn tiền mặt khi bắt giữ nghi phạm lừa đảo qua mạng.

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa thực hiện di lý Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về Đà Nẵng để điều tra hành vi lừa đảo qua mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin của chị Vũ Thị T (59 tuổi, quận Sơn Trà) về việc con dâu đang sinh sống ở nước ngoài bị người lạ không rõ lai lịch hack tài khoản facebook.

 Công an di lý Nguyễn Văn Đức về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Ảnh: CA.

Công an di lý Nguyễn Văn Đức về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Ảnh: CA.

Từ đây, người này mạo danh con dâu nhắn tin cho chị T nói đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều nên nhờ mẹ chuyển 490 triệu đồng vào tài khoản.

Vì tin tưởng nên chị T đã bị lừa đảo qua mạng số tiền trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được Nguyễn Văn Đức là nghi phạm thực hiện hành vi trên.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành triệu tập và khám xét nơi ở của Đức.

 Tiền mặt và 10 sổ tiết kiệm bị công an thu giữ. Ảnh: CA.

Tiền mặt và 10 sổ tiết kiệm bị công an thu giữ. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đức thừa nhận đã sử dụng kỹ thuật máy tính để hack facebook, sau đó chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Đức sử dụng tài khoản hack được, mạo danh chủ tài khoản để liên lạc, nhắn tin cho người thân, bạn bè, người quen trong danh bạ thông báo đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều nhằm chiếm đoạt.

Để tránh công an truy vết dòng tiền, Đức đã sử dụng các tài khoản Game để nhận tiền lừa đảo…

Qua khám xét, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ tang vật gồm 06 điện thoại di động và 154 triệu đồng tiền mặt, 10 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỉ đồng.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-an-da-nang-thu-giu-10-so-tiet-kiem-cua-nghi-pham-lua-dao-qua-mang-post840258.html