Công an Hà Nội hòa tiếc nuối Macarthur trên sân nhà Hàng Đẫy
Tối 23/10, Lê Văn Đô ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt, nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn để Macarthur cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở lượt 3 AFC Champions League Two 2025/26, lỡ cơ hội tạo khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Lê Văn Đô mang về bàn mở tỷ số nhưng Công an Hà Nội không thể bảo toàn lợi thế. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)
Với lợi thế sân nhà và chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, câu lạc bộ Công an Hà Nội đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Macarthur (Australia).
Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã cho thấy sự chủ động và quyết tâm dâng cao. Phút thứ 4, hậu vệ Quang Vinh băng lên mạnh mẽ bên cánh phải, tung đường căng ngang nguy hiểm vào trong, song không có cầu thủ nào băng vào dứt điểm.
4 phút sau, kịch bản tương tự tái diễn khi Đình Bắc và Quang Hải phối hợp tốt bên biên phải, nhưng Alan và Quang Hải đều không kịp đón bóng để chuyển hóa cơ hội thành bàn.
Phải đến phút 30, thế trận áp đảo của Công an Hà Nội mới được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Từ tình huống cướp bóng chủ động của trung vệ Adou Minh, bóng được đẩy cho Lê Văn Đô tung cú sút chìm chéo góc, đánh bại thủ thành Kurto trong sự vỡ òa của khán giả Hàng Đẫy.
Chỉ ít phút sau, Công an Hà Nội suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Vitao nhận bóng từ cánh trái, ngoặt bóng và tung cú dứt điểm kỹ thuật, nhưng vẫn không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Kurto.
Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu giảm rõ rệt. Dù vậy, đội bóng ngành Công an vẫn tạo ra thêm cơ hội rõ rệt ở phút 65, khi Đình Bắc phối hợp ăn ý với Alan nhưng cú sút của ngoại binh này lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Biến cố đến ở phút 72 khi thủ môn Nguyễn Filip buộc phải rời sân do tái phát chấn thương háng. Người thay thế anh là thủ môn trẻ Nguyễn Thành Vinh. Và chỉ cần 5 phút để thủ môn này bị thử thách, khi Macarthur tận dụng quả phạt góc, trung vệ Uskok bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Trong thời gian còn lại, Công an Hà Nội dồn lực tấn công. Những cú sút của Quang Hải, Alan hay Văn Đức đều mang đến sự tiếc nuối. Không thể tìm được bàn thắng quyết định, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đành chấp nhận kết quả hòa.
Kết quả này giúp Công an Hà Nội tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng E với 5 điểm, nhưng khoảng cách với hai đội bám đuổi là Tai Po và chính Macarthur vẫn rất mong manh. Đội bóng ngành Công an sẽ cần tận dụng tốt hơn các cơ hội và duy trì sự ổn định nếu muốn tiến sâu tại đấu trường châu lục.