Công an phường Ba Đình để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế
Với tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ hết lòng vì Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội, chỉ trong 2 ngày, đơn vị đã tìm và trao trả tài sản cho 3 du khách.

Ông Sankara Ramarkishnan vui mừng nhận tại tài sản. Ảnh: C.A
Theo đó, vào chiều 12/10/2025, ông Sankara Ramarkishnan, SN 1978, quốc tịch Ấn Độ đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc làm rơi 1 chiếc điện thoại iPhone 14 trên đường Yên Phụ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của du khách, Công an phường Ba Đình đã khẩn trương xác minh, tìm lại tài sản cho du khách này.
Sau khoảng 4 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến 18h00 cùng ngày, Công an phường Ba Đình đã tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại cho ông Sankara Ramarkishnan. Nhận lại tài sản, ông Sankara vui mừng, xúc động viết thư bày tỏ lời cảm ơn Công an phường Ba Đình đã nhiệt tình tìm kiếm tài sản cho ông.

Ông Sankara Ramarkishnan xúc động viết thư cảm ơn Công an phường Ba Đình. Ảnh: C.A
Khoảng 11h00 trưa cùng ngày 12/10, Công an phường Ba Đình tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Lê Mai, SN 1994, trú tại thôn Hiền Thôn, phường Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc bị thất lạc điện thoại khi tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Lập tức, Công an phường Ba Đình đã chủ động rà soát khu vực, phối hợp với Trung đoàn E375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và lực lượng phục vụ tại di tích, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để truy tìm tài sản. Đến gần 12h cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được vị trí chiếc điện thoại bị bỏ quên và kịp thời liên hệ, trao trả cho chị Mai.

Công an phường Ba Đình trao trả tài sản cho chị Mai. Ảnh: C.A
Tại trụ sở Công an phường, chị Mai bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tìm lại tài sản cho mình. Hành động tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình đã nhận được lời cảm ơn chân thành từ du khách, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân “Vì Nhân dân phục vụ”.
Trước đó, vào 20h00 tối 11/10/2025, chị Maysaa (là du học sinh Lào) đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc khi tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, phường Ba Đình đã bị mất điện thoại di động iPhone 17.

Nhận được tài sản, chị Maysaa rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Ba Đình. Ảnh: C.A
Ngay sau đó, Công an phường đã phân công cán bộ tổ chức xác minh, làm rõ. Đến 21h00 cùng ngày, được sự hỗ trợ của Nhân dân, Công an phường Ba Đình đã tìm thấy điện thoại và sau đó làm thủ tục trao trả cho chị Maysaa. Nhận được tài sản, chị Maysaa rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Ba Đình.
Hành động kịp thời hỗ trợ khách nước ngoài của Công an phường Ba Đình đã để lại ấn tượng đẹp và thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của lực lượng Công an Thủ đô. Những việc làm thiết thực, nhân văn của Công an phường Ba Đình không chỉ giúp du khách và người dân yên tâm khi sinh sống, làm việc và du lịch tại địa bàn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.