Thấy nam sinh hoảng hốt ở gần bãi gửi xe, Cảnh sát tiếp cận liền sáng tỏ chuyện phía sau
Thấy nam sinh với vẻ hoảng hốt, lo lắng, lực lượng chức năng tiếp cận và hỏi thăm. Sau khi biết được tình hình, lực lượng chức năng đã giúp đỡ nam sinh trở về nhà an toàn.
Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 18h00 ngày 8/10, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện một cháu bé đứng gần khu vực gửi xe với biểu hiện lo lắng, hoảng hốt.
Tiếp cận tìm hiểu, các cán bộ, chiến sĩ được biết sau giờ tan học, cháu đến lấy xe đạp tại bãi gửi nhưng không có đủ tiền để thanh toán. Trời đã tối, cháu không có phương tiện để về nhà nên vô cùng bối rối.

Ảnh: Công an TP Hà Nội
Nhận thấy tình huống cần được hỗ trợ kịp thời, tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần và nhanh chóng liên hệ với người thân để xác minh thông tin. Cháu tên Nguyễn Hải Phong (SN 2011, trú tại số 108 ngõ 179 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).
Sau khi nắm rõ hoàn cảnh, tổ công tác đã chủ động hỗ trợ thanh toán tiền gửi xe, đưa cháu ra lấy xe và đảm bảo cháu trở về nhà an toàn.
Hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân.