Công an phường Tân Định: Tạo ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế
Thời gian qua, CAP.Tân Định, TPHCM luôn giữ vững tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, CAP.Tân Định liên tiếp triển khai lực lượng, kịp thời vào cuộc tìm người, tài sản trao trả cho người dân. Những việc làm đầy ý nghĩa trên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của CAP.Tân Định nói riêng và của lực lượng Công an Việt Nam nói chung trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. Từ đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an: 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ', luôn tận tụy, trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài sản và quyền lợi chính đáng của người dân và du khách.
Hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế
Đến TPHCM du lịch vào những ngày đầu tháng 3/2026, ông Daman (SN 1964) đón xe taxi Grab từ 83 Xuân Thủy, P.An Khánh về 74 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định. Sau khi xuống xe, ông phát hiện để quên ĐTDĐ Samsung Galaxy S22 Ultra trên xe taxi. Do nam du khách không nhớ đặc điểm phương tiện cũng như không cung cấp được thông tin chuyến đi nên việc truy vết cuốc xe gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CAP.Tân Định đã nhanh chóng rà soát, xác minh và liên hệ được tài xế xe taxi công nghệ là anh Võ Văn Quyền (SN 1988). Sau đó, CAP.Tân Định đã lấy lại tài sản từ tài xế xe công nghệ và tiến hành trao trả lại cho ông Daman.
Nhận lại được tài sản, ông Daman bày tỏ sự vui mừng, vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CAP.Tân Định và nghĩa cử trung thực của tài xế Võ Văn Quyền.
Đồng cảnh ngộ, trước đó chị Zhu Anna (SN 1999; Quốc tịch: Trung Quốc) đặt xe taxi công nghệ hãng Grab đến trước số 264 Hai Bà Trưng, P.Tân Định rồi xuống xe. Khoảng hơn 1 giờ sau, nữ du khách phát hiện để quên ĐTDĐ Iphone 16 Pro màu trắng trên xe grab nên liên lạc với tài xế nhưng không được, vì vậy chị Zhu Anna đến CAP.Tân Định trình báo.

Cháu Phùng Gia Linh được trở về vòng tay gia đình trong niềm vui và hạnh phúc vỡ òa
Sau khi tiếp nhận tin báo, CAP.Tân Định tiến hành xác minh nhanh và đã liên lạc được tài xế grab là anh Võ Thanh Phong. Anh Phong xác nhận có nhặt được 1 ĐTDĐ ở cạnh cửa, dưới sàn xe phía bên trái của hàng ghế phía sau tài xế nên tự nguyện đến Công an phường giao nộp.
Với tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình, lực lượng CAP.Tân Định đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh và trao trả tài sản cho du khách. Vụ việc đã góp phần tạo hình ảnh thân thiện, gần gũi và đáng tin cậy đối với bạn bè quốc tế.
Tương tự, lúc 18 giờ 5 phút ngày 20/01/2026, CAP.Tân Định tiếp nhận công dân Re, Haibo (Quốc tịch Trung Quốc) đến trụ sở trình báo về việc đánh rơi 1 ĐTDĐ iPhone trong quá trình di chuyển trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAP.Tân Định đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát khu vực liên quan. Với tinh thần trách nhiệm cao, bằng sự tận tâm, Công an phường đã tìm thấy tài sản bị đánh rơi và tiến hành trao trả lại đầy đủ cho chủ sở hữu.

CAP.Tân Định trao trả chiếc ĐTDĐ cho anh Ngô Minh Hoàng An
Nhận lại tài sản, ông Re, Haibo bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ CAP.Tân Định vì tinh thần làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Việt Nam trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.
Trả lại niềm vui cho người dân
Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán, khi mọi nhà đang đoàn viên, sum họp, thì những "lá chắn xanh" tại CAP.Tân Định vẫn miệt mài với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời trở thành cầu nối giúp lan tỏa những câu chuyện ấm áp tình người.
Cụ thể, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/02/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Ngô Minh Hoàng An (SN 2005) về việc đánh rơi ĐTDĐ trong lúc đi chơi trên tuyến đường thuộc P.Tân Định. Đây là tài sản có giá trị và chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng nên ngay sau khi tiếp nhận, ca trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường và khu vực lân cận. Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an phát hiện chiếc ĐTDĐ tại địa chỉ trên địa bàn phường. Bằng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, CAP.Tân Định đã tiến hành thu hồi tài sản và hoàn tất thủ tục trao trả lại cho anh Ngô Minh Hoàng An vào trưa cùng ngày.

Chiếc xe máy của chị Tú Anh sau khi CAP.Tân Định tìm được
Cũng trong tháng 02/2026, CAP.Tân Định tiếp nhận trình báo của anh Phạm Khánh Toàn về việc đánh rơi số tiền 100 triệu đồng trên địa bàn phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ: ghi nhận lời trình báo, xác định thời gian, địa điểm nghi vấn đánh rơi, rà soát, trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực và tiến hành xác minh những người có liên quan.
Qua công tác xác minh, lực lượng Công an đã nhanh chóng tìm được người dân nhặt số tiền trên. Sau khi làm việc, xác minh rõ nguồn gốc tài sản và hoàn tất các thủ tục theo quy định, CAP.Tân Định đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền 100 triệu đồng cho công dân Phạm Khánh Toàn.
Nhận lại số tiền lớn cứ ngỡ rất khó tìm lại được, anh Phạm Khánh Toàn hết sức vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CAP.Tân Định cùng người dân đã có hành động trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Anh Re, Haibo vui mừng nhận lại tài sản từ CAP.Tân Định
Một vụ việc hy hữu khác xảy ra lúc 20 giờ 30 phút tối 20/02/2026, khi đó chị Tú Anh đến một quán ăn trên đường Trần Nhật Nhuật, P.Tân Định gửi xe để vào ăn uống. Khoảng 30 phút sau quay trở ra, chị phát hiện xe của mình đã "không cánh mà bay" nên lập tức đến CAP.Tân Định trình báo. Nhanh chóng tiến hành rà soát hệ thống camera quanh khu vực, đồng thời thăm hỏi, nắm tình hình các nhân chứng liên quan, CAP.Tân Định phát hiện một người đàn ông ngụ tại phường Nhiêu Lộc đã điều khiển "nhầm" chiếc xe của chị Tú Anh về nhà. CAP.Tân Định đã tiến hành các thủ tục cần thiết và trao trả lại tài sản cho chị Tú Anh...
Ấm áp tình quân dân
Vào khuya 29/12/2025, trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, tại trụ sở CAP.Tân Định đã diễn ra một cuộc đoàn tụ đầy xúc động.
Trước đó, vào lúc 23 giờ cùng ngày, ông Lê Phước Hưng (ngụ tại đường Trần Khắc Chân) tìm đến cơ quan Công an trong tâm trạng hoảng loạn để trình báo về việc cháu Phùng Gia Linh (SN 2016) đi lạc từ chiều tối khi đang vui chơi trước cửa nhà.

CAP.Tân Định trao trả lại tài sản cho chị Zhu Anna
Thấu hiểu nỗi lòng của người thân và tính chất cấp bách khi trẻ nhỏ đi lạc trong đêm, lực lượng CAP.Tân Định đã ngay lập tức huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tỏa đi khắp các ngả đường để tìm kiếm cháu bé. Với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”, chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ không chỉ tìm thấy cháu Linh mà còn hỗ trợ đưa 2 cháu nhỏ khác đi lạc cùng về đoàn tụ an toàn với gia đình.
Hình ảnh các cháu bé được CAP.Tân Định trao tận tay người thân trong niềm hạnh phúc vỡ òa tại trụ sở Công an phường, bên cạnh tấm biển "Sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng cải cách hành chính", là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng Công an phường. Đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình ông Hưng mà còn bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân vào những "người chiến sĩ áo xanh" luôn canh giữ bình yên cho từng con phố.

Niềm vui của ông Daman khi nhận lại tài sản
Sự việc một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy "vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CAP.Tân Định; đồng thời lan tỏa thông điệp về ý thức chấp hành pháp luật và nghĩa cử cao đẹp trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở.
Từ các vụ việc trên cho thấy, dù là ngày thường hay những ngày Tết, CAP.Tân Định nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.











