Công an Quảng Trị căng mình giữa mưa lũ, bảo vệ an toàn người dân

Tối 3/11, khi mưa vẫn trút xối xả trên khắp vùng trung du Quảng Trị, nước sông Hiếu dâng cao, cuộn xiết đỏ ngầu. Giữa đêm mưa gió, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện, cứu nạn thành công 7 người dân xã Hiếu Giang bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 lập tức xuất phát, mang theo một xe cứu nạn, một xe chở phương tiện, một ca nô cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, sông gào réo trong đêm tối, bóng những người lính lặng lẽ lao đi giữa màn nước trắng xóa.

Tại thôn An Thái, xã Hiếu Giang – nơi dòng nước xoáy dữ đang cuộn chảy, những khúc tre bị cuốn trôi, các nạn nhân vẫn gồng mình bám víu giữa dòng, chờ lực lượng cứu nạn.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, cứu người trong đêm tối trên sông Hiếu ở Quảng Trị.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, cứu người trong đêm tối trên sông Hiếu ở Quảng Trị.

Sau gần 2 giờ vượt nước xiết, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí. Áo phao, dây cứu sinh và những cú hãm chèo chuẩn xác đã đưa từng người lên ca nô an toàn. Đến 20h, bốn nạn nhân đầu tiên là Trần Minh Nhuận (SN 2005), Nguyễn Văn Thuyên (SN 2004), Trần Văn Tiến (SN 2004) và Trần Văn Sinh (SN 1985) lần lượt được đưa vào bờ. Tiếp đó, 2 người khác là Nguyễn Văn Chinh (SN 1980) và Nguyễn Văn Tường (SN 1995) cũng được giải cứu trong gang tấc.

Các nạn nhân đã được cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Các nạn nhân đã được cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, Công an xã Hiếu Giang đã kịp thời cứu thêm một người. Tất cả 7 người may mắn thoát nạn trong sự xúc động của người dân hai bên bờ sông. Khi cuộc giải cứu kết thúc, nước sông vẫn dâng cao, gió vẫn lồng lộng thổi qua triền bãi ngập. Trên gương mặt các chiến sĩ, nước mưa và mồ hôi hòa lẫn, ánh lên niềm nhẹ nhõm sau giờ phút căng thẳng. Người dân ôm chầm lấy họ, xúc động không nói nên lời.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo bà con tuyệt đối không đi lại, làm việc tại khu vực ngập sâu, nơi có dòng chảy xiết; thường xuyên cập nhật dự báo, chấp hành hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Công an phường Nam Đông Hà kịp thời di dời trẻ nhỏ, người già ở vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Công an phường Nam Đông Hà kịp thời di dời trẻ nhỏ, người già ở vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm, tại phường Nam Đông Hà, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường. Lực lượng Công an phường triển khai trực 24/24, rà soát điểm xung yếu, đặt rào chắn và biển cảnh báo, tạm thời cấm lưu thông ở những khu vực nguy hiểm. Các tổ công tác xuống từng khu phố hướng dẫn người dân không di chuyển qua vùng ngập sâu, hỗ trợ di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Giữa bùn đất và nước lạnh, hình ảnh những người Công an áo phản quang dầm mình bên các con phố, dìu cụ già, bế trẻ nhỏ… trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân trong hoạn nạn. Họ vừa là người giữ an ninh trật tự, vừa là người bạn của dân, kiên trì gõ cửa từng nhà nhắc nhở, động viên, giúp dân kê dọn đồ đạc, sẵn sàng cứu hộ khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, tại phường Quảng Trị – nơi mực nước sông Thạch Hãn đang dâng cao – toàn bộ cán bộ, chiến sĩ được huy động trực chiến. Lực lượng Công an phường tăng cường tuần tra, đặt biển cảnh báo ở các tuyến đường trũng, chuẩn bị áo phao, xuồng máy, sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh.

Công an xã Triệu Bình giúp đưa linh cữu người quá cố đến nơi an nghỉ.

Công an xã Triệu Bình giúp đưa linh cữu người quá cố đến nơi an nghỉ.

Cảnh sát khu vực chủ động rà soát các hộ có người già, trẻ nhỏ, hộ đơn thân để lên phương án di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Bên cạnh công tác phòng chống ngập lụt, Công an phường Quảng Trị cũng đã tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm lợi dụng mưa bão để trộm cắp tài sản, giữ vững an ninh trật tự. Tinh thần “Chủ động – Nhanh chóng – An toàn – Hiệu quả” trở thành khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng.

Không chỉ ở thành phố, tại nhiều vùng quê khác, hình ảnh người chiến sĩ Công an vẫn hiện diện giữa tâm lũ. Sáng 4/11, tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, giữa biển nước mênh mông, con đường dẫn ra nghĩa trang thôn Tân Liêm chìm trong dòng lũ đục ngầu. Các cán bộ Công an xã đã kịp thời có mặt, hỗ trợ gia đình vượt qua dòng nước lớn để đưa linh cữu người đã khuất về nơi an nghỉ. Mỗi bước đi là một nỗ lực, mỗi bàn tay nắm chặt là một lời động viên.

“Trong khắc nghiệt của thiên nhiên, tình người lại sáng lên — những người chiến sĩ Công an không chỉ giữ bình yên cho dân, mà còn là điểm tựa vững chắc, chia sẻ cùng nhân dân trong lúc gian nan, hoạn nạn”, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình chia sẻ với phóng viên mà như nói với chính mình.

Trong cơn lũ dữ, những người chiến sĩ Công an ở Quảng Trị vẫn âm thầm có mặt ở nơi nguy hiểm nhất – nơi nước đang dâng, nơi người dân cần được cứu giúp. Và chính họ, bằng sự dấn thân, kỷ luật và nhân ái, đã góp phần giữ vững bình yên, nối dài những vòng tay ấm giữa mùa mưa lũ.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-quang-tri-cang-minh-giua-mua-lu-bao-ve-an-toan-nguoi-dan-i786931/