Công an Thanh Hóa vận chuyển lương thực hỗ trợ 520 hộ dân bị mưa lũ chia cắt
Đến 14h chiều 28/8, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt hiểm nguy, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống... trao tặng cho 520 hộ dân của 3 bản bị cô lập hoàn toàn trên địa bàn xã Yên Nhân…
Trưa 28/8, ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo Trì, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị đã tập trung nhân lực, vật lực, tăng ca xuyên đêm, dọn dẹp các vị trí sạt taluy trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh mang lương thực, thực phẩm đến từng nhà cho bà con
Với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, đến 10h sáng 28/8, đơn vị đã hót dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân, không còn bị chia cắt.
Tuy nhiên, các tuyến đường từ trung tâm xã vào 3 bản bị cô lập hoàn toàn của xã Yên Nhân là bản Lửa, bản Chiềng, bản Mô vẫn bị đứt gãy, CBCS phải lội suối và đi bộ vài cây số từ trung tâm xã để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào cho bà con.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh mang lương thực, thực phẩm đến từng nhà cho bà con
Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Quách Thế Thuận cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã có 520 hộ dân của 3 bản Lửa, Chiềng, Mô bị cô lập hoàn toàn; 21 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Trong đó, thôn Chiềng 6 nhà (4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng); thôn Lửa 4 nhà (1 nhà bị sạt lở trượt nhà xuống đường hoàn toàn); thôn Na Nghịu 6 nhà; thôn Mô 1 nhà; thôn Khong 4 nhà. Lực lượng Công an xã Yên Nhân đã tổ chức di dời 83 hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quyét đến nơi an toàn.
Hiện nay, toàn xã vẫn mất điện, mạng viễn thông không có sóng điện thoại liên lạc với bên ngoài.
Đến 14h ngày 28/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã chia thành 3 mũi để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào cho bà con của 3 bản bị cô lập hoàn toàn này. Nhiều người dân trên địa bàn xã Yên Nhân đã xúc động rơi nước mắt khi được nhận hàng từ tay CBCS Công an Thanh Hóa.