Công an tỉnh Đồng Tháp trả lại của rơi cho nhiều người bị mất
Gần đây nhiều người dân và cán bộ công an tỉnh Đồng Tháp đã nhặt được của rơi và hoàn trả lại cho chính người mất. Đây là hành động đẹp cần được nhân rộng.
Mới đây, Đại úy Võ Văn Phong, cán bộ thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, (Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, công an tỉnh Đồng Tháp) nhặt được 01 chiếc ví bên trong có chứa nhiều tiền mặt và giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Tấn Đ., (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú An, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) trên đường giao thông. Ngay sau đó, Đại úy Võ Văn Phong đã mang đến công an xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp để liên hệ người bị đánh rơi, Công an xã đã tiến hành xác minh, tìm và liên lạc với người đánh rơi. Sau đó, công an xã Tân Dương đã xác định được chủ nhân chiếc ví trên nên liên hệ anh Đ., đến trụ sở Công an xã để nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân bị rơi mất.

Nhiều trường hợp nhận lại tài sản bị mất do công an trao trả. (ảnh: CA)
Trước đó, trong quá trình di chuyển trên tuyến đường tỉnh lộ ĐT844 đoạn đi qua ấp A, xã Phú Cường (tỉnh Đồng Tháp) Thiếu tá Võ Phước Nguyên – Phó Trưởng công an xã đã nhặt được 01 chiếc túi màu xanh, kiểm tra bên trong túi có 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo.
Ngay sau khi nhặt được tài sản, đồng chí đã báo cáo Ban Chỉ huy công an xã và cán bộ trực ban đơn vị để tiến hành tìm kiếm, trao trả tài sản cho người đánh rơi. Qua xác minh, Công an xã đã xác định được chủ sở hữu và mời anh Nguyễn Văn Chính đến trụ sở công an xã để nhận lại chiếc túi cùng tài sản bị rơi mất.

Chị No Ri Sa vui mừng khi nhận lại tài sản có giá trị bị bỏ rơi. (ảnh: CA)
Mới đây, chủ một cơ sở thuốc tây thuộc ấp 3, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp có nhặt được tài sản gồm: 02 vòng đeo tay bằng vàng 18K, 02 nhẫn vàng 18k. Biết đây là tài sản do người khác đánh rơi nên bà Sương mang đến công an xã Bình Thành trình báo, trả lại chủ sở hữu.
Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Bình Thành tiến hành xác minh và xác định được chủ sở hữu số tài sản trên là chị No Ri Sa (ngụ ấp Phủng Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang). Chị No Ri Sa cho biết vào ngày 29/10/2025 chị đến nhà người thân tại ấp 3, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp để dự tiệc cưới, sau đó đến tiệm thuốc Thu Sương để mua thuốc thì để quên tài sản nêu trên. Công an xã Bình Thành tiến hành làm thủ tục trao trả số tài sản nêu trên cho chị No Ri Sa.












