Công an TPHCM trắng đêm di tản người dân bị ngập sâu trong biển nước

Rạng sáng 23/10, khu vực P.Bến Cát, TPHCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TPHCM đã trắng đêm, căng mình trong biển nước sâu hơn 2 mét để di tản hơn 100 hộ dân gặp nạn.

Từ chiều và tối 22/10, khu vực P.Bến Cát xuất hiện tình trạng mưa lớn, kéo dài khiến nhiều khu vực phát sinh tình trạng ngập cục bộ. Cơn mưa lớn mang âm thanh đục ngầu, liên hồi, như hàng ngàn mũi khoan đang bổ xuống mái tôn, phá vỡ sự bình yên vốn có của một vùng quê. Người dân thức giấc lúc nửa đêm, mở cửa nhìn ra và lập tức choáng váng. Nước từ đâu ùa về, không còn là dòng chảy hiền hòa trong con kênh trước nhà, mà là dòng nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn, tràn vào nhà dân với tốc độ kinh hoàng. Cảnh tượng lúc ấy thật hỗn loạn.

CBCS Công an TPHCM trắng đêm chạy đua với biển nước, sơ tán người dân

CBCS Công an TPHCM trắng đêm chạy đua với biển nước, sơ tán người dân

Đồ đạc trong nhà chưa kịp kê cao đã chìm trong biển nước. Chiếc xe máy - phương tiện mưu sinh của gia đình, chỉ chớp mắt đã ngập đến yên. Tiếng kêu cứu vang lên từ các nhà dân xung quanh, thảng thốt, hoảng loạn. "Cứu với! Nhà tôi có người già!". "Có ai không, nước lên nhanh quá!". Những tiếng kêu ấy xé toạc màn đêm ẩm ướt, khiến lòng người thắt lại. Có những nơi, như khu vực Cầu Quan - cái rốn trũng của vùng, nước ngập sâu hơn 2 mét. Dòng chảy xiết đến mức không ai dám bước chân ra ngoài, chỉ biết đứng co ro nhìn xuống dòng chảy đã biến thành sông. Sự bất lực và sợ hãi bao trùm lấy người dân. Những người dân, đột nhiên bị cô lập, bị mắc kẹt giữa chính ngôi nhà của mình bởi dòng nước lũ.

Nhận tin báo lúc 1 giờ 8 phút từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TPHCM, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 31 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Tổng cộng 20 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng 3 xe chuyên dụng được huy động, chia thành 3 tổ: Tổ Bến Cát (10 CBCS), Tổ Hiệp An (5 CBCS) và Tổ Bàu Bàng (5 CBCS) lập tức có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai nhiều mũi cứu nạn tại các điểm ngập sâu.

Nước ngập gần quá đầu người khiến công tác di tản người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm

Nước ngập gần quá đầu người khiến công tác di tản người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm

Ở khu vực Tổ 8, KP.Cầu Đôi, P.Bến Cát, CBCS đã đưa 7 người dân mắc kẹt, trong đó có những cụ già không thể tự di chuyển đến nơi an toàn. Tại khu vực gần Công ty TNHH Gỗ Mai Thanh và các hộ dân lân cận, khoảng 100 người dân, từ những em bé đang ngái ngủ trên vai mẹ đến những người lớn tuổi mặt mày tái nhợt, lần lượt được đưa lên những chiếc xuồng cao su hỗ trợ di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, tại KP5, P.Bến Cát, lực lượng cứu hộ tiếp tục giải cứu khoảng 20 người dân bị cô lập trong nước lũ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa các tổ công tác, toàn bộ người dân bị mắc kẹt đã được di chuyển đến khu vực an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do ngập sâu gây ra. Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khẳng định, ngay sau khi nước rút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ phối hợp cùng CAP.Bến Cát thực hiện hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC&CNCH cũng sẽ theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, sẵn sàng chi viện ngay khi sự cố tương tự xảy ra.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân và học sinh qua vùng ngập nước

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân và học sinh qua vùng ngập nước

Cũng vào sáng sớm cùng ngày (lúc 5 giờ), tại đường DT749A (KP.Cầu Quan, P.Long Nguyên, TPHCM) cũng xuất hiện tình trạng nước ngập sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trạm CSGT Quốc lộ 13 do Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trạm trưởng đã chỉ huy bố trí lực lượng điều tiết giao thông, dùng xe ôtô chở người và phương tiện qua điểm ngập nước, bảo đảm an toàn cho người dân khi qua khu vực này. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân vẫn được Trạm CSGT Quốc lộ 13 thực hiện.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cụ bà 79 tuổi

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cụ bà 79 tuổi

Phòng CSGT sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân vượt qua khu vực nước ngập sâu

Phòng CSGT sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân vượt qua khu vực nước ngập sâu

Tìm thấy cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi tử vong sau trận mưa lớn ở Bình Dương

Chiều 23/10, thông tin từ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an xã Bàu Bàng đã tìm thấy thi thể cụ bà Nhâm Thị Nữ (SN 1946), được xác định là người mất tích sau khi căn nhà tạm của cụ bị sập và cuốn trôi trong trận mưa lớn xảy ra đêm 22/10 ở Bình Dương.

Theo đó, căn nhà tạm nơi cụ Nữ cùng con trai sinh sống nằm sát bờ suối Cầu Đen, thuộc Tổ 8, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng. Vào đêm 22/10, một trận mưa lớn như trút nước đã đổ xuống khu vực, khiến mực nước suối dâng cao chảy xiết. Anh H.Q.T. (SN 1985, con trai cụ Nữ) cho biết, khi anh trở về nhà trong đêm mưa thì phát hiện dòng nước lũ đã cuốn phăng căn nhà tạm. Anh T. lập tức tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng người mẹ già đâu cả. Trong hoảng loạn, anh đã hô hoán và gọi điện cầu cứu các lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bàu Bàng đã phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 31, Ban Chỉ huy Quân sự xã và nhiều người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc theo con suối. Tại hiện trường, căn nhà gỗ, mái tôn đơn sơ đã hoàn toàn bị sập đổ, mọi tài sản bên trong đều bị dòng nước cuốn đi.

Qua tìm hiểu, cụ Nữ thuộc diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà tạm mà cụ và con trai sinh sống được người dân trong vùng quyên góp tiền, hỗ trợ dựng lên dạng nhà cấp bốn bằng gỗ, mái tôn. Hàng tháng, nhiều người tốt bụng vẫn thường mang gạo, thức ăn đến để hỗ trợ hai mẹ con.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 23/10, thi thể cụ Nữ đã được phát hiện tại một khu đất trống cách nơi xảy ra sự cố nhiều km. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và hoàn tất các thủ tục cần thiết, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

ĐỨC NAM - MINH LUÂN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/trang-dem-di-tan-nguoi-dan-bi-ngap-sau-trong-bien-nuoc_184765.html