Công an xã Hòa Vang về nguồn tại các 'địa chỉ đỏ' mảnh đất Quảng Trị anh hùng
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân 12-7 (1946 – 2026) và hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947 - 2026), Thượng tá Mai Xuân Dương - Trưởng Công an xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cùng các cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa tổ chức hành trình về nguồn tại các 'địa chỉ đỏ' mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Bắt đầu hành trình, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, tưởng niệm những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.



Thượng tá Mai Xuân Dương - Trưởng Công an xã Hòa Vang cùng các cán bộ chiến sĩ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những Anh hùng liệt sĩ.
Tại đây, Đoàn công tác được nghe kể lại chiến công anh dũng của quân và dân ta. Chỉ trong 81 ngày đêm với chiến dịch tái chiếm Thành Cổ, số bom đạn mà quân đội Mỹ - Ngụy đã ném xuống tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945.
Những chiến sĩ Thành Cổ đã chiến đấu ngoan cường từ ngày 28-6 đến ngày 16-9-1972, tiêu diệt 2 sư đoàn cơ động chiến lược của địch, diệt 26.000 tên, bắt sống 71 tên, đánh thiệt hại nặng 19 tiểu đoàn, phá hỏng 349 xe quân sự trong đó có 200 xe tăng và thiết giáp, bắn rơi 205 máy bay, thu 500 súng các loại.

Đoàn tham quan, nghe kể lại chiến công anh dũng của quân và dân tại Thành cổ Quảng Trị.
Tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất.
Tiếp nối hành trình, đoàn đến dâng hoa, hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đây là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước bạn Lào giai đoạn 1954-1975 cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong giây phút đầy xúc động và trang nghiêm, các cán bộ chiến sĩ đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hành trình về "địa chỉ đỏ" thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của lực lượng Công an nhân dân.
Thượng tá Mai Xuân Dương chia sẻ, hành trình về các “địa chỉ đỏ” giúp mỗi cán bộ chiến sĩ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, cũng như những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Từ đó, tiếp tục hun đúc niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, phục vụ Nhân dân. Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của lực lượng Công an nhân dân.
Hành trình về nguồn không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, mà còn góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới.













