Công an xã Môn Sơn (Nghệ An): Cứu người trong lũ dữ

Giữa lúc đang giúp dân sơ tán, bất ngờ phát hiện một người đàn ông bị lũ cuốn, chới với giữa dòng nước xoáy và có dấu hiệu kiệt sức, không ngần ngại hiểm nguy, Trung úy Lương Đức Sửu lập tức lao mình xuống dòng lũ dữ đang chảy xiết, kịp thời cứu được nạn nhân và đưa vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc Trung úy Lương Đức Sửu cứu ông Phòng khỏi nguy hiểm được người dân ghi lại.

Khoảnh khắc Trung úy Lương Đức Sửu cứu ông Phòng khỏi nguy hiểm được người dân ghi lại.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến xã Môn Sơn (Nghệ An) chìm trong mưa to, gió lớn, nước sông Giăng, sông khe Mọi dâng cao, nhiều hộ dân ở bản Thái Sơn 2 bị ngập lụt nặng. Trước tình hình đó, Công an xã Môn Sơn đã huy động lực lượng khẩn trương phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng tiếp cận, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Giữa lúc đang tất bật giúp dân sơ tán, Trung úy Lương Đức Sửu, cán bộ Công an xã, bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông bị lũ cuốn, chới với giữa dòng nước xoáy và có dấu hiệu kiệt sức. Không ngần ngại hiểm nguy, anh lập tức lao mình xuống dòng nước dữ, bơi ngược dòng nước đang chảy xiết để tiếp cận nạn nhân. Sau những phút vật lộn đầy căng thẳng, Trung úy Sửu đã kịp thời đưa người đàn ông vào bờ an toàn.

Người được cứu là ông Lang Văn Phòng (trú tại bản Thái Sơn 2). Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nước khe Mọi dâng cao, tràn vào nhà cuốn trôi nhiều tài sản, vật nuôi. Vì xót của, ông Phòng liều mình lao ra dòng nước vớt lại, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông nhanh chóng kiệt sức và bị nước lũ cuốn đi. Sự dũng cảm, quyết đoán của Trung úy Lương Đức Sửu đã giúp ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Biết ơn hành động dũng cảm ấy, sau khi chồng qua cơn nguy hiểm, bà Lang Thị Bốn - vợ ông Lang Văn Phòng đã viết thư bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc tới Trung úy Lương Đức Sửu và lực lượng Công an xã Môn Sơn.

Những dòng chữ run run của vợ người đàn ông được cứu nơi vùng lũ: “Rất may được Trung úy Lương Đức Sửu, cán bộ Công an xã Môn Sơn kịp thời cứu vớt kéo lên bờ. Hiện nay, sức khỏe của chồng tôi đã bình thường trở lại, tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Công an xã Môn Sơn và cá nhân đồng chí Sửu đã cứu chồng tôi trong dòng nước lũ. Chúc các đồng chí Công an mạnh khỏe, là chỗ dựa của nhân dân”.

PHẠM THỦY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-an-xa-mon-son-nghe-an-cuu-nguoi-trong-lu-du-post912046.html