Công an xã Nậm Lúc trao trả tài sản cho người đánh rơi

Ngày 30/9/2024, Công an xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đã trao trả tài sản bị mất cho công dân trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 8/9/2024, trên địa bàn xã Nậm Lúc xảy ra mưa lớn, nhiều điểm có dấu hiệu sạt lở nên lực lượng Công an xã đã phân công các tổ công tác tuần tra 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, cảnh báo và hỗ trợ Nhân dân.

 Công an xã Nậm Lúc trao trả tài sản cho ông Nông Văn Vinh.

Công an xã Nậm Lúc trao trả tài sản cho ông Nông Văn Vinh.

Khoảng 23h20 cùng ngày, tại khu vực thôn Nậm Kha 2, tổ tuần tra Công an xã Nậm Lúc phát hiện 1 chiếc ví da màu đen, kiểm tra bên trong có hơn 3 triệu đồng và không có giấy tờ tùy thân.

Công an xã Nậm Lúc đã đăng thông báo tìm chủ nhân chiếc ví trên nhóm zalo an ninh trật tự các thôn và mạng xã hội.

Những ngày sau đó, trên địa bàn xã Nậm Lúc xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người chết và mất tích, nhiều tài sản của Nhân dân bị vùi lấp. Chính quyền và lực lượng công an xã cùng Nhân dân dốc sức tìm kiếm người bị nạn, giúp bà con khắc phục hậu quả của thiên tai.

Đến ngày 30/9/2024, sau khi xác minh chính xác chủ nhân của chiếc ví trên là của ông Nông Văn Vinh, sinh năm 1962, trú tại thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Công an xã Nậm Lúc đã bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ tài sản cho ông Vinh.

Đối với ông Vinh, số tiền trên là tài sản lớn, nhất là khi gia đình đang trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi được trao trả lại tài sản, ông Nông Văn Vinh vô cùng xúc động nên đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Nậm Lúc.

 Bức thư cảm ơn của ông Nông Văn Vinh gửi Công an xã Nậm Lúc.

Bức thư cảm ơn của ông Nông Văn Vinh gửi Công an xã Nậm Lúc.

Hành động của Công an xã Nậm Lúc đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời là minh chứng cụ thể, sinh động trong việc thực hiện Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác hồ dạy”.

Quỳnh Trang

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cong-an-xa-nam-luc-trao-tra-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-post391113.html