Công an xã tìm người thân cho cụ bà đi lạc
Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa hỗ trợ cụ bà đi lạc trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Trước đó, khoảng 15h ngày 25/4, người dân phát hiện 1 cụ già khoảng 70 tuổi, có biểu hiện lẫn đi lạc đến địa bàn xã Thanh Liệt đã thông báo đến Công an xã Thanh Liệt.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Liệt đã nhanh chóng đưa cụ bà về trụ sở. Đồng thời, Trung tá Trương Thị Liễu, Phó trưởng Công an xã trực chỉ huy đã chỉ đạo CBCS đăng thông tin, hình ảnh cụ bà lên các nhóm cộng đồng dân cư; các trang mạng xã hội zalo, facebook và đài truyền thanh xã để tìm người nhà cho cụ.

Công an xã Thanh Liệt tìm người thân cho cụ bà đi lạc.
Tại trụ sở Công an xã Thanh Liệt, sau khi được cán bộ động viên, cụ bà đã trấn tĩnh lại. Cụ cho biết, bản thân tên là Mai Thị Viền, có chồng tên là Phạm Hùng, con trai tên Huân và con dâu tên là Vân. Sau khi có thông tin trên, Công an xã Thanh Liệt tiếp tục chia sẻ dữ liệu để tìm kiếm thân nhân cho cụ.
Đến khoảng 18h cùng ngày, con dâu cụ đã đăng tin tìm mẹ chồng trên nhóm cộng đồng HH Linh Đàm. Ngay lúc này, Thượng úy Nguyễn Sơn Hải, cán bộ Công an xã Thanh Liệt đã liên hệ được với anh Phạm Anh Huân (SN 1976, hiện ở tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là con trai của bà cụ và mời anh đến trụ sở Công an xã Thanh Liệt để xác thực thông tin. Sau đó, Công an xã Thanh Liệt đã bàn giao cụ Viền về với gia đình.
Thay mặt người thân trong gia đình, con trai và con dâu cụ Viền đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Công an xã Thanh Liệt.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/cong-an-xa-tim-nguoi-than-cho-cu-ba-di-lac-i766443/