Công bố chương trình Lễ cưới tập thể lần 3 dành cho người khuyết tật

Hôm nay (28/10), tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra chương trình công bố Lễ cưới tập thể 'Giấc mơ có thật' lần thứ 3 năm 2020.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) sẽ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức Lễ cưới tập thể với chủ đề “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020.

Lễ cưới dự kiến sẽ có sự góp mặt của 60 cặp đôi là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau hoặc đã đăng ký kết hôn (đã có con), hoặc mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng, điều kiện tổ chức đám cưới hiện đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu mở đầu chương trình.

Bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu mở đầu chương trình.

Phát biểu mở đầu chương trình, bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Giấc mơ có thật” là sự kiện được Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thực hiện từ năm 2018, thể hiện sự quan tâm đến đối tượng yếu thế, thiệt thòi, tạo điều kiện để họ có cơ hội được làm đám cưới và trải nghiệm những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, khích lệ những dự định tốt đẹp về xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, góp phần ổn định an sinh – xã hội của đất nước. Lễ cưới sẽ được tổ chức với đầy đủ lễ nghi truyền thống trong sự chứng kiến không chỉ của người thân, bạn bè mà còn có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự”.

Qua đây, bà Dương Thị Ngọc Linh cũng bày tỏ niềm mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia, đóng góp, ủng hộ để các cặp đôi khuyết tật có một đám cưới ý nghĩa, với tính nhân văn sâu sắc.

Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội - Phó Ban, người khởi xướng chia sẻ thông điệp về chương trình"Giấc mơ có thật".

Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội - Phó Ban, người khởi xướng chia sẻ thông điệp về chương trình"Giấc mơ có thật".

Chị Hoàng Hồng Kiên và anh Phạm Hồng Thức là VĐV, đã nhận được 36 HCV tại ParaGame Đông Nam Á. Hôm nay với vai trò là khách mời đặc biệt, chị Kiên không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại đám cưới cách đây 2 năm trong chương trình Giấc mơ có thật lần thứ nhất: “Tôi và anh Thức đến với nhau từ năm 2004, lúc đó chỉ đơn giản là về ở với nhau, “góp gạo thổi cơm chung”. Sau 14 năm, năm 2018, chúng tôi mới có được một đám cưới trong mơ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in về lễ cưới đó. Hai chúng tôi được chụp ảnh, được cầm trên tay tấm thiệp mời bạn bè và trong ngày cưới cũng có của hồi môn của trung tâm. Điều đặc biệt nữa là sự xuất hiện của con trai chứng kiến ngày cưới của bố của mẹ. Với tôi đó là một ngày cưới đặc biệt hơn đám cưới bình thường khác”.

Vợ chồng anh chị Hoàng Hồng Kiên và anh Phạm Hồng Thức đã được tổ chức đám cưới trong chương trình "Giấc mơ có thật" lần thứ nhất.

Vợ chồng anh chị Hoàng Hồng Kiên và anh Phạm Hồng Thức đã được tổ chức đám cưới trong chương trình "Giấc mơ có thật" lần thứ nhất.

Anh Lại Đức Nhuần (1984, Đông Anh, Hà Nội) bị khuyết tật vận động bẩm sinh. Khi anh Nhuần và chị Nguyễn Thị Diệu đến với nhau vấp phải sự ngăn cấm của gia đình. Vượt qua mọi rào cản của cuộc sống, chứng minh bằng tình yêu chân thật, năm 2019, anh chị được tổ chức một lễ cưới trong mơ, có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được sự quan tâm của các đơn vị, các tổ chức, các nhà hảo tâm. Với chúng tôi đây là một lễ cưới chưa từng có và thực sự lễ cưới chính là động lực để chúng tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”, chị Diệu tâm sự.

Ngay sau khi tham gia chương trình "Giấc mơ có thật" lần 2 năm 2019, anh Nhuần và chị Diệu chào đón thành viên mới của gia đình.

Ngay sau khi tham gia chương trình "Giấc mơ có thật" lần 2 năm 2019, anh Nhuần và chị Diệu chào đón thành viên mới của gia đình.

Mặc dù công việc hiện tại của anh Nhuần chỉ kiếm được 200.000 – 300.000 đồng/tháng thông qua bán tăm bông, còn chị Diệu làm bếp tại KCN Thăng Long với mức lương 4 triệu đồng/tháng, nhưng “hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng, có con là có của, các con mạnh khỏe là vui rồi”, chị Diệu chia sẻ.

Một trong những cặp đôi sẽ góp mặt trong chương trình “Giấc mơ có thật” lần thứ 3, anh Cao Duy Đạt (đang sống tại Hà Nội) chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình: “3 năm trước khi cưới, tôi và Vân Anh gặp rất nhiều rào cản. Đó là áp lực từ phía bạn bè của cô ấy, rồi đến rào cản từ phía gia đình. Cũng như bất cứ một gia đình nào, ai cũng muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc nên tôi hiểu rằng việc gia đình vợ phản đối là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi bộ ảnh cưới “em là đôi mắt của anh” và câu chuyện của chúng tôi được đăng tải trên báo từ đó gia đình vợ dần chấp nhận để 2 đứa đến với nhau”.

Anh Cao Duy Đạt và chị Vân Anh sẽ có mặt trong lễ cưới tập thể được tổ chức vào ngày 6/12 tới.

Anh Cao Duy Đạt và chị Vân Anh sẽ có mặt trong lễ cưới tập thể được tổ chức vào ngày 6/12 tới.

“Mình tin rằng các bạn trẻ nếu đến với nhau bằng sự chân thành cùng sự quyết tâm lớn thì mọi khó khăn sẽ nhanh chóng vượt qua. Trong cuộc sống sẽ còn nhiều cám dỗ và cả sự vất vả phía trước, khi 2 người cùng chung sức, đồng lòng thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn”, anh Cao Duy Đạt chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại đã có trên 40 cặp đôi được lựa chọn tham gia Lễ cưới. Ban tổ chức đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 6/12/2020 tại số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-bo-chuong-trinh-le-cuoi-tap-the-lan-3-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-813367.vov