'Công chúa tuyết' gây chú ý ở Olympic 2026
Sau cú ngã bất ngờ ở lượt chạy đầu vòng loại slopestyle, Eileen Gu thừa nhận sự lo lắng ảnh hưởng đến màn trình diễn. Song, cô vẫn kịp trở lại, giành vé vào chung kết Olympic.

Eileen Gu sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước. Ảnh: @eileengu.
Eileen Gu bước vào kỳ Thế vận hội Olympic mùa đông thứ 2 trong sự nghiệp. Cô sở hữu loạt thành tích đáng mơ ước, bao gồm 20 danh hiệu World Cup, VĐV trượt tuyết tự do trẻ nhất giành HCV Olympic và cũng là người duy nhất đoạt 3 huy chương trong cùng một kỳ Thế vận hội.
Nữ VĐV sinh ra tại California (Mỹ), thi đấu cho Trung Quốc ở kỳ Olympic thứ 2 liên tiếp. Dù đã đạt đến đỉnh cao, cô vẫn thường xuyên gặp áp lực trong quá trình thi đấu, theo The New York Times.
Gu mở màn Olympic 2026 bằng cú ngã ở lượt chạy vòng loại đầu tiên nội dung slopestyle, trước khi kịp lấy lại tinh thần ở lượt thứ 2 để giành quyền vào chung kết diễn ra vào ngày 9/2. Cô cho biết nguyên nhân là một cơn lo âu bất ngờ ập đến.
Chờ cô ở cuối dốc là những lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương từ mẹ - bà Yan. “Lấy lại tinh thần đi. Ăn gì đó đi, uống thêm caffeine”, bà nói với con gái.
Gu nghe theo và chờ đợi đến 1 tiếng đồng hồ. Nữ VĐV cho biết sẵn sàng cho lượt chạy thứ 2 ngay khi lượt đầu kết thúc, nhưng buộc phải ngồi lại và liên tục nghĩ về sai lầm vừa xảy ra. “Trời ơi, thực sự rất căng thẳng”, cô thừa nhận.
Dẫu vậy, kết quả cuối cùng vẫn đủ để Gu hài lòng. Điểm số 75,30 ở lượt chạy thứ 2 giúp cô đứng nhì vòng loại, chỉ sau nhà đương kim vô địch Olympic Mathilde Gremaud (Thụy Sĩ), người dẫn đầu với 2 lượt đạt 76,68 và 79,15.
Eileen Gu vẫn cảm thấy lo lắng khi thi đấu dù đã đạt đến đỉnh cao. Ảnh: @eileengu.
Kết quả vòng loại mở ra viễn cảnh hấp dẫn cho chung kết ngày 9/2, nơi Gremaud và Gu - 2 VĐV trượt tuyết tự do nữ hàng đầu thế giới - đối đầu trực tiếp để tranh HCV. Tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2022, Gremaud từng vượt Gu với cách biệt chỉ 0,33 điểm. Khi đó, Gu giành HCV ở 2 nội dung còn lại, bao gồm big air và halfpipe. Lần này, cô vẫn có cơ hội tái lập cú hat-trick.
Tuy nhiên, màn trình diễn ngày 7/2 cho thấy Gremaud là đối thủ rất khó bị đánh bại. Nữ VĐV Thụy Sĩ thi đấu đầy kiểm soát. “Tôi càng trượt thì áp lực càng được giải tỏa. Không có gì sai sót cả”, Gremaud nói.
Về phần mình, Gu cho biết sẵn sàng đón nhận cảm giác lo lắng khi đứng trên đỉnh dốc. Áp lực, sự căng thẳng và khoảnh khắc mang tính chất quyết định chính là điều khiến cô tiếp tục gắn bó với môn thể thao này.
“Lần nào, tôi cũng hồi hộp. Lần nào cũng vậy. Và tôi mừng vì điều đó, bởi nếu không, tôi sẽ chán lắm. Tôi chỉ yêu môn thể thao này khi còn cảm thấy sợ hãi”, Gu nói.
Eileen Gu (sinh năm 2003) được mệnh danh là “công chúa tuyết”. Cô có cha là người Mỹ và mẹ là người Trung Quốc nhập cư. VĐV trượt tuyết tự do này chính thức trở thành công dân Trung Quốc vào năm 2019. Từ đó, cô đại diện cho thể thao xứ tỷ dân tham gia các giải đấu quốc tế.
Trong suốt thời gian hoạt động thể thao, Gu liên tục bị chỉ trích là thiếu lòng yêu nước. Trong một video chia sẻ màn trình diễn tại World Cup 2023 trên trang cá nhân, cô bị cho là cố tình che giấu quốc tịch của VĐV Trung Quốc Zhang Kexin bằng văn bản và biểu tượng cảm xúc, nhằm hạ thấp thành tích của Zhang, tự xây dựng hình tượng VĐV trượt tuyết hàng đầu Trung Quốc.
Hồi tháng 3/2024, Gu đến thăm Nhà Trắng, chụp hình và đăng tải tấm ảnh lên Instagram, nhưng không chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc. Đáp trả lại luồng ý kiến trái chiều này, cô cho biết liên tục cống hiến cho thể thao xứ tỷ dân và hỏi ngược lại những người chỉ trích cô đã làm được gì cho đất nước.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cong-chua-tuyet-gay-chu-y-o-olympic-2026-post1626326.html













