Công cường gặp thủ cứng

Chiều, tối nay 18-6 diễn ra 4 trận còn lại của vòng 5 V.League 2020. Trận đấu muộn nhất vào 19 giờ giữa Hà Nội - SLNA thực sự là cuộc chiến giữa giáo và khiên. Sau 4 vòng đấu, ĐKVĐ Hà Nội tuy đang đứng thứ 5 nhưng vẫn cho thấy họ sở hữu hàng công xuất sắc nhất với 9 bàn thắng được ghi. Ngược lại, đứng thứ 3, tuy chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn nhưng SLNA có hàng thủ cứng cựa nhất khi là đội duy nhất vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới (tính cả Cúp QG sau 6 trận đầu mùa chỉ mới thủng lưới đúng 1 bàn trước Bà Rịa - Vũng Tàu).

Vòng 5 V.League 2020 tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn

Vòng 5 V.League 2020 tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn

Với đội bóng xứ Nghệ, đó là điều gây ngạc nhiên, bởi sau khi mất thủ môn Nguyên Mạnh (về Viettel), 2 hậu vệ Hoàng Văn Khánh và Cao Xuân Thắng lại bị chấn thương, hàng thủ khuyết trầm trọng. Trong bối cảnh đó, thành tích bất bại của SLNA có vai trò quan trọng của người gác đền Nguyễn Văn Hoàng. Thủ môn dự bị cho Bùi Tiến Dũng ở vòng chung kết U.23 châu Á 2018 này sau khi chia tay CLB Sài Gòn về thi đấu cho đội bóng quê hương đã bước ra ánh sáng.

Trong khi đó, CLB Hà Nội trận này sẽ không có cả 2 tiền vệ Quang Hải và Moses (chấn thương cần nghỉ ngơi 1-2 tuần). HLV Chu Đình Nghiêm không ngần ngại che giấu ý đồ sẽ “bắt chết” mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội khách là Phan Văn Đức: “Chúng tôi muốn phong tỏa, không để bóng đến chân cậu ta”.

5 năm qua, SLNA đã nhận thất bại trước CLB Hà Nội trong tất cả 9 lần đối đầu cả trên sân nhà lẫn sân khách. Liệu tối nay với chiến thuật “biết mình biết ta”, HLV Ngô Quang Trường sẽ cắt đứt được mạch thua đó?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/cong-cuong-gap-thu-cung-3008744/