Công đoàn vào cuộc khẩn cấp hỗ trợ người lao động gượng dậy sau bão lũ
Bão số 13 và trận lũ lịch sử vừa qua đã càn quét nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại kinh tế hơn 6.000 tỷ đồng, ảnh hưởng nặng nề đến hàng vạn người dân, trong đó có nhiều đoàn viên, người lao động.
Chưa kịp gượng dậy sau bão, họ lại phải đối mặt với lũ, thiệt hại cả về tài sản lẫn tinh thần. Trước tình hình cấp bách đó, tổ chức Công đoàn đã kích hoạt các phương án hỗ trợ khẩn cấp, huy động nguồn lực để giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp
Theo thống kê nhanh của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai, dịp này, nhiều gia đình công nhân thuộc các vùng Chư Prông, Ia Pa, Kbang, Đak Đoa… phải sơ tán khẩn cấp. Ngay khi nắm bắt thông tin, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo triển khai các gói hỗ trợ đặc biệt, ưu tiên những trường hợp bị thiệt hại nặng, người lao động nghèo, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già.
Chỉ trong thời gian ngắn, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ địa phương đã huy động được hơn 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ Gia Lai, thể hiện tinh thần sẻ chia mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.
Ngày 24-11, tại Công ty TNHH Đức Toàn (Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13 và đợt lũ vừa qua. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân dự và trao hỗ trợ.

Đại diện 62 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ từ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: PV
Tại chương trình, 62 đoàn viên, NLĐ của Công ty TNHH Đức Toàn được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/người, từ nguồn kinh phí 1 tỷ đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dịp này, LĐLĐ thành phố Hải Phòng hỗ trợ 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 150 triệu đồng. Ngay sau chương trình, LĐLĐ tỉnh Gia Lai tiếp tục nhận thêm 200 triệu đồng hỗ trợ từ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và sự đóng góp của nhiều đơn vị khác.
"Những phần quà hôm nay thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời những khó khăn, giúp anh chị em đoàn viên, NLĐ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và trở lại lao động, hỗ trợ doanh nghiệp nối lại chuỗi sản xuất", ông Huỳnh Thanh Xuân nói.

Nhiều phần quà được Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao đến người lao động. Ảnh: PV
Ông Huỳnh Thanh Xuân cũng bày tỏ nỗi xót xa khi chứng kiến hàng loạt nhà dân, công trình, nhà xưởng... bị lũ tàn phá; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự chủ động của LĐLĐ tỉnh Gia Lai và các cấp, ngành, địa phương nỗ lực hỗ trợ công nhân, viên chức, NLĐ vượt qua khó khăn.
Công đoàn cơ sở căng mình ứng cứu người lao động
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, mục tiêu của Công đoàn là không để bất kỳ đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau. Những hỗ trợ khẩn cấp này giúp NLĐ ổn định tinh thần, sớm khắc phục thiệt hại ban đầu và quay trở lại cuộc sống bình thường. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cam kết phân bổ, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, minh bạch, bảo đảm mỗi phần quà đến tay đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm nhất.

Công đoàn đến với người lao động. Ảnh: PV
Theo bà Thủy, chỉ trong thời gian ngắn, Gia Lai đã liên tiếp chịu tác động của bão số 13 và trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều đoàn viên, NLĐ. Trong lúc khó khăn, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, các tổ chức và địa phương trên cả nước, trong đó có Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã tiếp thêm nguồn lực để NLĐ sớm ổn định cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Gái (trú tại xã Tuy Phước Tây) - lao động tại Công ty TNHH Đức Toàn chia sẻ: "Lũ lớn chưa từng thấy, đồ đạc trong nhà chìm hết, hư hỏng hoàn toàn. Nửa tháng trước, bão dữ cuốn bay toàn bộ mái tôn, vừa lợp xong mái thì lũ lại nhấn chìm đồ đạc. Nhận được hỗ trợ từ Công đoàn, tôi mừng lắm, số tiền này giúp phần nào vượt qua khó khăn trước mắt". Điều quan trọng hơn cả, theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Gái, là sự tin tưởng dành cho tổ chức Công đoàn được củng cố mạnh mẽ, trong những thời điểm khó khăn nhất, NLĐ luôn có một chỗ dựa, một tổ chức đứng ra bảo vệ và đồng hành.
Chị Nguyễn Thị Nhi (trú tại phường Quy Nhơn Bắc) - công nhân Công ty TNHH Đức Toàn - rầu rĩ kể, nhà cửa hư hỏng hoàn toàn, kinh tế gia đình kiệt quệ sau 2 đợt thiên tai liên tiếp. Chồng chị bị thương nặng trong bão, hiện đang phẫu thuật ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến cuộc sống vốn nhọc nhằn nay lại thêm khó khăn.
"Trong lúc nguy nan, được bà con chòm xóm và các nhà hảo tâm giúp đỡ và giờ là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nếu không có sự chung tay này, tôi không biết phải gượng dậy thế nào", chị Nhi nói.














