Cống hiến sức trẻ, khẳng định giá trị bản thân

Sau 'cú sốc' rớt đại học, anh Trần Gia Bảo đi làm công nhân 1 năm rồi mới quyết định đi học cao đẳng ngành điện tử công nghiệp. Để khẳng định giá trị bản thân, ngoài nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt, anh còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, là Ủy viên Ban Chấp hành đoàn Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.

Anh Trần Gia Bảo (phải) trong giờ học. Ảnh: Đức Anh

Anh Trần Gia Bảo (phải) trong giờ học. Ảnh: Đức Anh

Anh Gia Bảo tham gia hầu như tất cả các hoạt động phong trào tình nguyện do Đoàn thanh niên và hội sinh viên phát động, tổ chức. Anh đang phấn đấu để đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

Khi ước mơ duy nhất tan vỡ

Ngay từ nhỏ, Gia Bảo chỉ có ước mơ duy nhất là được trở thành người công an nhân dân. Để hiện thực hóa ước mơ này, anh rất cố gắng trong học tập. Đặc biệt, ở năm lớp 12, anh tập trung hết sức cho kỳ thi quan trọng vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học và Gia Bảo chỉ đặt 1 nguyện vọng vào Trường đại học Cảnh sát nhân dân.

Ngày nhận kết quả, trái tim chàng trai trẻ như hẫng đi một nhịp vì chỉ còn thiếu 0,5 điểm nữa là anh chạm tay được vào ước mơ của mình. Gần 3 năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại, giọng của anh vẫn tràn đầy tiếc nối. Thất vọng với kết quả trên, anh Gia Bảo dự định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng sau đó anh lại chuyển hướng đi làm thuê trong một xưởng cơ khí. Lúc này, cha mẹ động viên, khuyến khích anh đi học nghề để có việc làm ổn định, vững chắc hơn.

Anh Gia Bảo quyết định rẽ hướng, lựa chọn học ngành điện tử công nghiệp tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. “Tôi lựa chọn ngành này vì có đam mê về lập trình. Theo đuổi ngành điện tử công nghiệp, tôi có thể thiết kế các mạch điện tử để áp dụng trong máy móc công nghiệp” - anh chia sẻ.

Từ ước mơ trở thành công an đến khi bước vào học trường cao đẳng nghề, lại học chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa 1 năm, Gia Bảo không khỏi mang theo mặc cảm, tự ti về bản thân. Tuy vậy, ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, anh đã nỗ lực, tập trung học tập tốt và đi làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí. Bước sang năm thứ 2, anh tham gia công tác Đoàn và trở thành cán bộ Đoàn năng động, được đánh giá cao.

Thay đổi bản thân, cống hiến sức trẻ

Những năm học phổ thông, Gia Bảo hầu như không tham gia các hoạt động ngoại khóa, không tự tin trong giao tiếp. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành cán bộ Đoàn và hoạt động năng nổ, tự tin. Vậy mà quyết định “muốn thử sức và cống hiến sức trẻ” đã làm thay đổi hoàn toàn con người anh.

Anh Gia Bảo kể lại: “Khi tôi học năm thứ 2 cũng là lúc Đoàn trường tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới. Tôi làm Bí thư chi đoàn lớp, ứng cử và đã được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường. Kể từ đó, tôi tham gia rất nhiều hoạt động của Đoàn, Hội tổ chức như: Xuân yêu thương, Mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Hành trình sinh viên Đồng Nai với biển đảo quê hương...”.

Trong các hoạt động của trường, anh tham gia trong ban truyền thông, phụ trách việc chụp ảnh, dựng clip và thỉnh thoảng lên ý tưởng nội dung, viết bài đăng trên fanpage của trường. Gia Bảo bày tỏ: “Đối với bản thân, việc viết bài tuyên truyền có phần khó vì phải tìm phong cách viết cho phù hợp với nội dung sự kiện và đối tượng tiếp nhận. Để khắc phục, tôi thường tham khảo cách viết trên các fanpage chính thống của Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh… Ngoài ra, những khi “bí” quá thì tôi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để được gợi ý, sau đó chỉnh sửa lại cho phù hợp”.

Sau một thời gian tham gia công tác Đoàn, anh Gia Bảo tự nhận thấy bản thân có nhiều thay đổi tích cực: tự tin hơn, chủ động hơn trong mọi việc, biết tự chủ bản thân. Giờ đây, nhìn lại hành trình đã trải qua, anh cảm thấy vui với lựa chọn của mình, tự hào vì những gì bản thân đã làm được.

Anh Gia Bảo chia sẻ về mục tiêu của bản thân: “Tôi muốn cống hiến sức trẻ của mình và phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm nay, tôi phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh”.

Theo Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Mai Đức Anh, anh Gia Bảo đang phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh. Anh đã đảm bảo 4 chỉ tiêu: đạo đức tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt, tình nguyện tốt; còn chỉ tiêu học tập tốt đang đợi đến tháng 6 mới cập nhật được, tuy nhiên với điểm số và học lực hiện tại thì anh sẽ đạt được chỉ tiêu này.

Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai MAI ĐỨC ANH nhận xét: “Trần Gia Bảo là sinh viên năng động, tích cực trong học tập và các hoạt động Đoàn. Anh phụ trách mảng truyền thông nên rất tháo vát và biết sử dụng công nghệ để phù hợp với thế hệ gen Z”.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/cong-hien-suc-tre-khang-dinh-gia-tri-ban-than-37618e4/