Cổng hoa lá dừa, nón lá, mây tre ở đám cưới MC Liêu Hà Trinh

Sáng ngày 10/10, lễ gia tiên và rước dâu đã được tổ chức trang trọng tại tư gia của 'cô dâu' Hà Trinh ở quận 12. Hình ảnh buổi lễ được bày trí mang hơi hướm miền Tây hoài cổ và tân thời với các hình ảnh đặc trưng: Lá dừa, nón lá, mây tre và câu đối đỏ do chính Liêu Hà Trinh chắp bút.

Sau 2 năm “lỡ hẹn” khi phải tạm hoãn đám cưới vì dịch COVID-19, ngày 10/10/2022 đánh dấu cột mốc đặc biệt với MC Liêu Hà Trinh khi cô chính thức về chung nhà với doanh nhân Anh Khoa.

Trước đó, cô và ông xã kém 2 tuổi gặp gỡ nhau từ một ứng dụng hẹn hò, sau đó tìm hiểu, chấp nhận yêu xa khi một người ở Việt Nam, người còn lại làm việc tại Hà Lan. Tác giả quyển sách “EM” tâm sự suốt hơn 4 năm yêu nhau, số lần cả 2 được ở cạnh cộng lại chỉ khoảng 3 tháng nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tin tưởng.

Khi quyết định chọn lựa trở thành bạn đời, cả 2 đã hy sinh rất nhiều. Hiện tại, ông xã của cô đã trở về Việt Nam gần 1 năm, quyết định xây dựng sự nghiệp kinh doanh ở quê hương, song song đó vẫn tiếp tục công việc kiểm toán và điều hành nhà hàng riêng ở Hà Lan.

MC Liêu Hà Trinh và chú rể Đăng Khoa trong bộ ảnh cưới

MC Liêu Hà Trinh và chú rể Đăng Khoa trong bộ ảnh cưới

Toàn cảnh trang trí lễ gia tiên tại nhà của Liêu Hà Trinh. Buổi lễ được ghi lại bởi nhiếp ảnh Nhân Thành Phan và decor Moon weddings & events

Toàn cảnh trang trí lễ gia tiên tại nhà của Liêu Hà Trinh. Buổi lễ được ghi lại bởi nhiếp ảnh Nhân Thành Phan và decor Moon weddings & events

MC Liêu Hà Trinh cho biết gia đình chồng của cô có gốc là người Bạc Liêu, tuy nhiều năm sống xa quê hương nhưng vẫn luôn nhớ về cội nguồn và mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa, truyền thông ấy ngay cả trong lễ cưới của con trai. Bản thân Hà Trinh cũng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hoa lệ, nơi cô luôn dành một tình yêu đặc biệt và chứng kiến hạnh phúc của bố mẹ cô suốt nhiều thập kỷ. Mỗi khi nhìn ảnh cưới của bố mẹ từ thời xưa, cô luôn có nhiều cảm xúc.

Điều này trở thành chất xúc tác để Liêu Hà Trinh tái hiện hình ảnh đám cưới hơn 30 năm về trước của bố mẹ vào chính ngày vui của mình ở hiện tại. Tuy nhiên vẫn pha một chút nét hiện đại tạo sự tươi mới trong thời kỳ chuyển động số.

Trước cửa, hình ảnh 4 câu đối đỏ do đính thân “cô dâu” chắp bút, được vẽ thư pháp cũng gợi lên hình ảnh quen thuộc của những đám cưới thời xưa. Trên đó, MC Hà Trinh viết: “Phụng Rồng nâng ngọc châu hạnh phúc / Đèn Hoa rực rỡ báo Vu Quy / Đăng Khoa dâng quả trao chén rượu / Trinh Liêu e ấp gửi xuân thì”.

Cô dâu Liêu Hà Trinh cùng dàn phụ dâu. Nữ diễn viên Khả Như tiếp tục hành trình... phụ dâu "bất khả chiến bại"

Cô dâu Liêu Hà Trinh cùng dàn phụ dâu. Nữ diễn viên Khả Như tiếp tục hành trình... phụ dâu "bất khả chiến bại"

Đúng 9h sáng, “chú rể” Anh Khoa cùng dàn phụ rể “soái ca” (Otis, MC Tài Danh…) đã có mặt trước con hẻm dẫn đến tư gia nhà cô dâu. Không phải trên những chiếc siêu xe đắt tiền hay oto được trang trí hoa như lễ rước dâu thông thường, hình ảnh chú rể cùng họ hàng nhà trai xuất hiện trên những chiếc xích lô, nối đuôi nhau bưng theo dàn tráp lễ vật… đã trở thành “điểm nhấn” đặc biệt trong ngày vui. Hình ảnh này như tái hiện lại 1 nét đẹp riêng của Sài Gòn xưa. Ở bên đàng gái, diễn viên Khả Như, MC Kiwi Kim Quý, MC Hồng Trang, nhiếp ảnh gia Phương Thanh… cũng có mặt với cách phụ dâu để chào đón họ nhà trai.

Bồng Sơn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-hoa-la-dua-non-la-may-tre-o-dam-cuoi-mc-lieu-ha-trinh-post519445.antd