Công khai hát tại Casino, Duy Mạnh muốn chứng minh điều gì?

Một lần nữa, Duy Mạnh gây bão. Nhưng khác những lần trước, lần này dư luận không còn cười nữa, vì anh đã sai thật sự, sai tới mức nguy hiểm, khi công khai việc hát tại Casino.

Khi “ngông” biến thành ngụy biện

Trong giới showbiz Việt, cái tên Duy Mạnh từ lâu đã là một hiện tượng ngược đời. Không cần gameshow, không cần truyền thông chính thống lan tỏa hình ảnh quá nhiều, anh vẫn đứng được nhờ tính cách thẳng thắn, lời lẽ bạt mạng, nhiều khi chua ngoa đến mức thành thương hiệu.

Đám đông vốn thích những kẻ “khác thường” nên không ít lần, Duy Mạnh dù chửi bậy, văng tục... vẫn được tán thưởng như một thứ “gia vị cay nồng” trong bữa tiệc giải trí vốn nhạt nhẽo.

Nhưng cũng chính vì quen sống trong vỏ bọc “ngông”, Duy Mạnh nhiều lần trượt dài trong những lùm xùm. Có lần phát ngôn dại dột trên mạng xã hội, bị phạt 7,5 triệu đồng. Có lúc bị công kích vì có bình luận khiếm nhã về phụ nữ Việt, khiến cả xã hội phẫn nộ. Có khi va chạm với Tuấn Hưng, cãi nhau ầm ĩ trên Facebook như những gã hàng xóm cãi lối đi chung. Lại có lần lấn sang quảng cáo thực phẩm chức năng, dính phốt vì thiếu kiểm chứng.

Nhưng dù sai hay đúng, phần đông công chúng vẫn tha thứ, thậm chí còn cười xòa, vì cho rằng đó là “bản chất thẳng như ruột ngựa” của Duy Mạnh. Một sự hỗn hào đáng yêu, chứ chưa tới mức phản cảm.

Song, lần này thì khác!

Hình ảnh Duy Mạnh đứng trên sân khấu casino ở Campuchia, sau lưng là logo sáng rực của một nền tảng cá cược trực tuyến, hát ca khúc Kiếp đỏ đen, không còn là sự “bất cần” mang màu sắc giải trí nữa. Nó là một thông điệp sai trái, thậm chí nguy hiểm.

Anh có thể viện cớ: “Tôi chỉ hát lấy tiền, họ treo logo thì tôi không tránh được”. Anh có thể lý giải: “Hát ở casino là bình thường, ca sĩ Việt sang Mỹ cũng hát casino cả đấy thôi”. Thậm chí, anh còn mỉa mai: “Đứng giữa casino, hát Kiếp đỏ đen là để khuyên người ta tránh xa cờ bạc”. Nhưng càng biện minh, càng thấy lộ rõ sự vòng vo, ngụy biện. Vì thử hỏi, có ai thật sự tin rằng hát giữa một rừng logo cờ bạc, rồi đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội, lại là cách “tuyên truyền chống cờ bạc”?

Điều này cũng giống như đứng trong quán rượu nâng ly, hô hào uống hết, rồi bảo: “Tôi đang kêu gọi mọi người cai rượu”. Đám đông không dễ bị dắt mũi. Và lần này, họ phản ứng dữ dội.

Công khai hát tại Casino, Duy Mạnh muốn chứng minh điều gì?

Công khai hát tại Casino, Duy Mạnh muốn chứng minh điều gì?

Vết nứt trong hình ảnh “người tử tế”

Điều trớ trêu là chính Duy Mạnh, cách đây chưa lâu, còn khoe tin nhắn từ chối quảng cáo web cá độ, tự hào vì “nói không với cờ bạc”. Lập trường đó được cộng đồng tung hô, coi anh là “người thẳng thắn, sống chất”.

Nhưng khi đoạn clip hát ở casino bị đào lại, hình ảnh “người tử tế” ấy sụp đổ ngay lập tức. Một nghệ sĩ có thể ngông, có thể chửi, có thể dở chứng, nhưng không thể chơi trò “hai mặt”: Ngoài miệng thì chống, sau lưng lại hát giữa sòng bạc. Khi bị phản ứng còn lên mạng ngụy biện, mỉa mai, thách thức dư luận.

Đó không còn là hỗn lão dễ thương nữa, mà là phản cảm. Dư luận từng tha thứ cho anh nhiều lần. Nhưng tha thứ không có nghĩa là dung túng. Một khi người nghệ sĩ đã công khai bước lên sân khấu mang logo cờ bạc, hình ảnh đó không chỉ lưu lại ở casino, mà còn tràn lên internet, xuất hiện trước hàng triệu thanh thiếu niên.

Trong bối cảnh xã hội đang đau đầu vì nạn cá độ online, việc một ca sĩ có tiếng hát trong môi trường ấy chẳng khác nào gián tiếp cổ xúy cho trò đỏ đen.

Theo quy định hiện hành, quảng cáo hoặc tiếp tay quảng bá cho hoạt động cá cược, đánh bạc trái phép đều bị nghiêm cấm. Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động biểu diễn được điều chỉnh cả trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Do đó, nghệ sĩ Việt, dù biểu diễn trong hay ngoài nước, vẫn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt với những hành vi thuộc diện cấm.

Nếu hành vi được xác định là quảng bá, tiếp tay cho cờ bạc, có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, trong trường hợp sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét hành vi quảng cáo cá độ, bài bạc trên mạng xã hội mà có dấu hiệu của tội phạm thì chủ thể vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì đối với hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì có thể bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Nói cách khác, Duy Mạnh không thể "trốn" sau câu chữ “tôi chỉ hát lấy tiền” để phủi bỏ trách nhiệm. Một khi hình ảnh anh đứng trước logo nhà cái lan truyền tại Việt Nam, thì đó mặc nhiên là một dạng quảng bá. Hành vi ấy đã vượt khỏi sự “ngông” thường thấy, mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nghệ sĩ không thể đứng ngoài trách nhiệm

Nghệ sĩ, nhất là những người có tầm ảnh hưởng, không thể coi sân khấu như cái chợ. Thích hát gì thì hát, muốn đứng đâu thì đứng.

Mỗi phát ngôn, mỗi hành động, mỗi hình ảnh đều có sức nặng đối với cộng đồng. Duy Mạnh từng được yêu mến vì sự thẳng thắn, dám vỗ mặt cái xấu. Nhưng nếu hôm nay anh phớt lờ dư luận, lấy ngụy biện để che đậy việc biểu diễn giữa casino, thì sự thẳng thắn ấy đã biến thành trơ trẽn.

Và câu hỏi buộc phải đặt ra: Duy Mạnh muốn chứng minh điều gì?

Rằng anh đủ ngông để coi thường pháp luật? Rằng anh bất cần đến mức biến trò đỏ đen thành sân khấu nghệ thuật? Hay anh tin công chúng sẽ mãi dễ dãi, tha thứ, cổ vũ cho bất kỳ chiêu trò nào?

Nếu đó là điều anh tin, thì anh đã sai thật rồi. Cái sai lần này không còn là “vạ miệng” hay “chơi ngông”, mà là sai với pháp luật, sai với đạo đức nghề nghiệp, và sai với chính hình ảnh mà anh từng dựng lên.

Công chúng không còn dễ dãi nữa.

Và khi niềm tin đã vỡ, thì chẳng một câu hát “Kiếp đỏ đen” nào đủ sức vá lại.

Hoàng Hải

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-khai-hat-tai-casino-duy-manh-muon-chung-minh-dieu-gi-422188.html