Cõng mẹ về chiến trường xưa thăm đồng đội cũ

Tháng Bảy về, mấy hôm nay trời nhiều mây, man mác nhớ về những người mẹ, người anh, người chị và những người em đã ngã xuống yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Hình ảnh hai mẹ con in trên nền hoa mẫu đơn rực thắm sắc màu buổi sớm.

Hình ảnh hai mẹ con in trên nền hoa mẫu đơn rực thắm sắc màu buổi sớm.

Khu Truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Huyện Bình Chánh một buổi sớm tháng Bảy âm vang giai điệu ngợi ca về những người lính cụ Hồ.

Khi tôi sinh ra các anh đã trở thành “huyền thoại”

Đã bao năm qua không thể nào quên mùa Xuân năm xưa

Mùa Xuân 68, mùa Xuân rực rỡ oai hùng

Biết bao người, đã ngã xuống, đã ngã xuống…

Giai điệu ngân vang vừa dứt, thấp thoáng trong làn sương mờ của khói nhang, hình ảnh màu xanh áo lính anh bộ đội cụ Hồ thoảng nụ cười hiền, khoan thai bước nhẹ cõng mẹ trên lưng. Hình bóng hai mẹ con in thẩm trên nền hoa mẫu đơn rực đỏ.

Những nụ cười rạng rỡ, mừng vui trong ngày hội ngộ kỷ niệm 77 Năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Những nụ cười rạng rỡ, mừng vui trong ngày hội ngộ kỷ niệm 77 Năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Khu Truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 những ngày cuối tháng Bảy lại được dịp chào đón các Mẹ, các Cựu Chiến Binh tề tựu về, gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại chuyện xưa dịp Kỷ niệm 77 Năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH) Phan Thị Tám (áo dài tím) ở xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Mẹ đã 91 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đi lại vững vàng.

Mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH) Phan Thị Tám (áo dài tím) ở xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Mẹ đã 91 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đi lại vững vàng.

Vẫn đó hình ảnh mẹ Tám thân thương quen thuộc nhóm nhém nhai trầu ngày nào. Mẹ cười tươi khoe hàm răng "đen lánh” mừng vui khi gặp lại mẹ VNAH Nguyễn Thị Cảnh (xã Bình Chánh).

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cảnh mái tóc đã bạc phơ, mẹ năm nay Đại thọ 93 tuổi.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cảnh mái tóc đã bạc phơ, mẹ năm nay Đại thọ 93 tuổi.

Hai mẹ nắm tay nhau bồi hồi chuyện xưa, chuyện trò rôm rả chuyện kháng Pháp, chống Mỹ. Thương lắm, cả hai mẹ đều có chồng, con và em là liệt sĩ, hi sinh trong thời bom rơi, lửa đạn.

Mẹ Tám nói: “Ngày đó chiến tranh khốc liệt, chồng con hi sinh nhưng nước nhà độc lập, Nam – Bắc liền một dải, bao gian nguy, hi sinh mất mát coi như đã phần nào bù đắp, không uổng công chiến đấu vì quê hương đất nước".

“Con còn trẻ ráng cố gắng phấn đấu, trau dồi học tập tốt nhen”, nghe lời mẹ dặn, lòng tôi bất giác nao nao, trào dâng bao cảm xúc.

“Con còn trẻ ráng cố gắng phấn đấu, trau dồi học tập tốt nhen”, nghe lời mẹ dặn, lòng tôi bất giác nao nao, trào dâng bao cảm xúc.

Mẹ tuy đã có tuổi rồi nhưng vẫn thích đi lại, để được gặp lại đồng đội cũ năm xưa. Hôm nay về đây gặp lại mấy đứa nhỏ tụi con tíu tít thăm hỏi, mẹ vui lắm. Mẹ khen mấy đứa làm Khu truyền thống này làm rất đẹp, xây dựng khang trang, sạch đẹp, nhang khói cô chú bác thật ấm áp.

"Thời đó lấy chồng, về ở với nhau một lèo 5 đứa con. Rồi ổng đi suốt, đi làm cách mạng, rồi đi luôn. Nhưng cũng phải chịu, đành chấp nhận chứ biết làm sao; tất cả vì độc lập dân tộc, vì Tổ Quốc non sông liền một dải", mắt ngân ngấn nước, mẹ kể.

Anh bộ đội cụ Hồ cõng mẹ đi ngang qua “Ngọn lửa bất khuất”, soi bóng trên quảng trường mãi in đậm trong tâm trí mọi người; hình ảnh thật đẹp và xúc động.

Anh bộ đội cụ Hồ cõng mẹ đi ngang qua “Ngọn lửa bất khuất”, soi bóng trên quảng trường mãi in đậm trong tâm trí mọi người; hình ảnh thật đẹp và xúc động.

“Nay cũng gần đất xa trời rồi, đi lại đường xá diệu vợi mà tới được đây rồi, mẹ vui quá xá. Hồi nãy ở ngoải (ngoài cổng khu di tích), ta nói để đi bộ một đoạn cho nó khỏe giò mà tụi nhỏ í ới không chịu, cứ đòi cõng đi cho bằng được. Nào hay đi tới đi lui coi bộ cũng mệt dữ lắm mà đến đây nói chuyện cái hết mệt hồi nào không hay”, mẹ Cảnh hứng khởi nói.

Chú Nguyễn Thanh Trong (Ba Em) – Dũng sĩ diệt Mỹ sà đến nắm tay mẹ hỏi vui: “Hai chị năm nay đã 20 tuổi chưa? sao còn đẹp gái quá, da dẻ còn chưa nhăn nheo miếng nào nè”. Mọi người cùng cất tiếng cười, giòn tan, bao mệt nhọc đều tan biến.

Nhành hoa trắng tượng trưng cho sự biết ơn sâu sắc với những hy sinh cao cả của những người con anh hùng của quê hương đất nước.

Nhành hoa trắng tượng trưng cho sự biết ơn sâu sắc với những hy sinh cao cả của những người con anh hùng của quê hương đất nước.

Để có được cuộc sống yên bình cho thế hệ mai sau, thế hệ đi trước đã hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe, chịu nhiều mất mát, đau thương.

Để có được cuộc sống yên bình cho thế hệ mai sau, thế hệ đi trước đã hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe, chịu nhiều mất mát, đau thương.

Chuyện xưa, chuyện nay, các Cựu chiến binh quây quần bên các mẹ, hỏi thăm nhau, trò chuyện trong niềm vui, rưng rưng nhắc lại bao chuyện buồn vui ngày cũ.

Chuyện xưa, chuyện nay, các Cựu chiến binh quây quần bên các mẹ, hỏi thăm nhau, trò chuyện trong niềm vui, rưng rưng nhắc lại bao chuyện buồn vui ngày cũ.

Cuộc hội ngộ bồi hồi xúc động của những người Mẹ liệt sĩ, Mẹ VNAH đã trải qua bao đau thương, mất mát, hi sinh cho quê hương đất nước. Chồng, con, anh, em của các mẹ vì Tổ Quốc anh dũng hi sinh nhưng các mẹ vẫn một lòng, một dạ sắt son niềm tin ngày mai tươi sáng, đất nước thanh bình. Ai trong chúng tôi cũng lặng đi xúc động và thầm thán phục các mẹ thật kiên cường, thật vĩ đại.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại lịch sử hào hùng của cha ông, thể hiện truyền thống quý báu qua bao đời “uống nước nhớ nguồn”, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại lịch sử hào hùng của cha ông, thể hiện truyền thống quý báu qua bao đời “uống nước nhớ nguồn”, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Và cũng là dịp tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh để dành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc.

Và cũng là dịp tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh để dành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc.

Những bó hoa tươi thắm, khói nhang trầm thoang thoảng trong gió tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Những bó hoa tươi thắm, khói nhang trầm thoang thoảng trong gió tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Hôm nay, Khu truyền thống cách mạng Xuân Mậu Thân 1968 lại được nghe và kể lại câu chuyện đẹp về các Mẹ. Lịch sử đất nước lại được viết tiếp từ trang sử hào hùng và sự hy sinh cao cả, đóng góp vô cùng cao cả từ sự hy sinh âm thầm của những người Mẹ Việt Nam qua bao thăng trầm của dân tộc và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, bảo vệ quê hương đất nước trường tồn.

Nhạn Dung

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/cong-me-ve-chien-truong-xua-tham-dong-doi-cu-c8a78936.html