Công ty hứng 'bão' chỉ trích vì không tuyển người tuổi Tuất

TRUNG QUỐC - Một công ty vận tải ở Quảng Châu, Quảng Đông đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận khi đăng thông báo không tuyển dụng các ứng viên tuổi Tuất.

Truyền thông địa phương đưa tin, đây là một doanh nghiệp nhỏ với khoảng 14 nhân viên, chuyên về vận chuyển hàng hóa đường bộ.

Gần đây, công ty đăng thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính với yêu cầu biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng cơ bản và từng có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương. Mức lương được đề xuất lên tới 4.000 Nhân dân tệ (tương đương 14 triệu đồng).

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, điều gây chú ý trong thông báo tuyển dụng này là yêu cầu kỳ lạ: "Xin lỗi mọi người, ứng viên tuổi Tuất vui lòng không nộp hồ sơ".

Lý do cho điều này sau đó được bộ phận nhân sự của công ty lý giải rằng vì ông chủ công ty tuổi Thìn nên xung khắc với những người tuổi Tuất theo quan niệm về con giáp.

“Tuyển dụng nhân viên tuổi Tuất sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của công ty, vì vậy ông chủ đặc biệt nhấn mạnh rằng 'người tuổi Tuất' không nên nộp hồ sơ xin việc”, người phụ trách tuyển dụng cho biết, đồng thời cũng nói thêm rằng ngoài yêu cầu không phải tuổi Tuất, công ty chấp nhận mọi điều kiện khác.

Thông báo tuyển dụng kỳ lạ này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng vì đây là công ty tư nhân nên ông chủ có quyền chọn nhân viên theo ý mình, không có gì đáng lên án, song đa phần ý kiến đều chỉ trích sự mê tín thái quá của chủ doanh nghiệp vận tải này.

"Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ rất khó tìm việc sau tuổi 35 vì lớn tuổi, ai ngờ còn bị loại bởi chuyện cầm tinh con gì", "Tôi sinh năm Tuất thì sao? Năm Tuất chứ có phải bị dại đâu mà không được ứng tuyển?", một số bình luận bức xúc.

Các chuyên gia nhân sự và luật sư lao động Trung Quốc cảnh báo rằng những yêu cầu tuyển dụng như vậy có thể vi phạm luật lao động và các quy định chống phân biệt đối xử.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cong-ty-hung-bao-chi-trich-vi-khong-tuyen-nguoi-tuoi-tuat-2309574.html