Sáng sớm ngày 14/10, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng, trên tay cầm hoa trắng, chờ tiễn biệt 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ...
Ngay từ sáng sớm, người dân TP.HCM đã đổ công viên Lê Thị Riêng và các tuyến đường nơi đoàn xe đi qua để tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ.
Từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân TP.HCM cầm cờ Tổ quốc, hoa cúc trắng đứng dọc các tuyến đường, chờ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Rạng sáng 14/10, lễ cầu nguyện cho 731 liệt sĩ diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, trước lễ truy điệu và đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.
Sáng 14/10, trong không khí trang nghiêm tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM chuẩn bị Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ.
Trời chưa sáng, đông đảo người dân đã có mặt quanh Công viên Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường, mang theo những nhành hoa trắng và lòng biết ơn, chờ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Người vượt đường xa từ Đồng Tháp, người cựu chiến binh cùng vợ đón chuyến xe buýt sớm, cùng chờ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Từ Đà Lạt đến TP.HCM, nhiều cá nhân, gia đình và nhóm thiện nguyện cùng góp hơn 6.500 nhành cúc trắng, gửi tặng người dân thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.