Công viên… vồ ếch!
Công viên bị ngập hay sao mà ếch đào hang, lót ổ ở đó vậy Tư Hồng Lĩnh?

Nước đọng khiến rêu xanh phủ đầy gây trơn trượt.
- Nào có ếch nhái chi mô Bề Tui. Chỗ Tư có cái công viên nho nhỏ mới hoàn thành, đưa vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng người dân không dám đi vào vì sợ… chấn thương.
- À, vồ ếch đấy hả. Mà công viên nào mà bị sao vậy Tư?
- Là vầy, công trình tiểu công viên phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh cũ, nay là phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách nhà nước), được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5-2024. Công trình rộng hơn 8.849m2, có đường sân nội bộ lát gạch với tổng diện tích hơn 5.114m2; hệ thống điện chiếu sáng công viên; hệ thống thoát nước; hệ thống cây xanh, ghế đá công viên, nhà vệ sinh công cộng…
- Tốt quá! Một điểm vui chơi, sinh hoạt cho người dân địa phương.
- Thì đấy, công trình đuợc đầu tư xây dựng nhằm tạo cảnh quan, khu vui chơi, sinh hoạt cho người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, công trình đã bộc lộ nhiều bất cập, như: Tình trạng nước đọng lại ở bề mặt đường nội bộ mỗi khi mưa xuống. Nước không có lối thoát, đọng lại lâu ngày khiến rêu xanh mọc lên phủ một lớp dày gây trơn trượt, nguy hiểm cho người dân khi tham gia sinh hoạt tại đây. Ngoài ra, một số hạng mục cũng đã bị xuống cấp như: bậc tam cấp lên xuống bị bong tróc, ghế ngồi bị hư hỏng, cây xanh không được chăm sóc thường xuyên nên một số cây đã bị chết…
- Bề Tui thiết nghĩ, trước thực trạng một số hạng mục của tiểu công viên Nam Hồng Lĩnh xuống cấp, chính quyền địa phương cần kiểm tra thực tế, sớm có phương án sửa chữa, cải tạo để tiểu công viên có được cảnh quan sạch đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân và không để ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-vien-vo-ech-post322565.html











