CR7 nguy cơ hầu tòa vì đập điện thoại CĐV nhí

Sau thất bại muối mặt trước Everton, Ronaldo đã có một hành động không thể chấp nhận được : Đập tan điện thoại của một CĐV nhí.

CR7 đang trải qua một mùa giải đáng quên

CR7 đang trải qua một mùa giải đáng quên

Cụ thể, sau thất bại cay đắng trước Everton, CR7 khi đi vào đường hầm đã không thể kiềm chế được cơn nóng giận. Khi một CĐV nhí rướn người ra, dùng điện thoại để ghi hình cái chân trái đang chảy máu của Ronaldo, CR7 đã "cả giận mất khôn" khi anh đập mạnh vào khiến điện thoại của cậu bé rơi xuống đất. Hành động xấu xí này của CR7 đã khiến mẹ của CĐV nhí trên - bà Sarah Kelly không khỏi tức giận, đồng thời yêu cầu cả cảnh sát vào cuộc để điều tra về hành động bạo lực của Ronaldo.

Sau hành động trên, Ronaldo đã biết sai và ngay lập tức lên tiếng xin lỗi. Mẹ của CĐV nhí - bà Kell cho biết một người tự xưng là đại diện phía Ronaldo đã gọi điện thoại và mời bà cùng cậu con trai Jake Harding tới Old Trafford để gặp gỡ và giảng hòa sau vụ việc.

Thế nhưng, bà Kelly đã từ chối lời đề nghị này và khẳng định, bà không hề thấy thiện chí thực sự muốn xin lỗi của nam danh thủ. Bà Kelly chia sẻ: "Thật chẳng có gì để nói với anh ta. Tại sao chúng tôi phải tới Old Trafford theo lời anh ta? Chúng tôi là người hâm mộ Everton, lý do gì mà phải tới sân của Man Utd? Con tôi là một cậu bé tự kỉ, và nó chẳng thể dễ dàng quên đi mọi thứ như những người bình thường. Những hành vi như vậy càng khiến cho nó tổn thương.

Nếu thực sự hối hận, anh ta có thể gọi cho con trai tôi, và nói lời xin lỗi trực tiếp chứ không phải lải nhải trên các trang mạng xã hội. Hiện, gia đình tôi rất hoang mang khi bị nhiều CĐV Man Utd làm phiền, thậm chí vài kẻ còn gọi điện thoại và đe dọa con trai tôi. Tôi đã báo cảnh sát và tôi muốn mọi chuyện phải được giải quyết bằng pháp luật".

KH

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cr7-nguy-co-hau-toa-vi-dap-dien-thoai-cdv-nhi-285008.html