Croatia bị loại trước 'ngưỡng cửa thiên đường', lão tướng Modric khóc nghẹn

Lão tướng Luka Modric vừa khóc vừa than 'bóng đá tàn nhẫn' khi Croatia bị Italia gỡ hòa ở phút 90+8 khiến tuột vé vào thẳng vòng 1/8 EURO 2024.

Croatia vừa hoàn tất chiến dịch bảng B tử thần bằng trận hòa 1-1 đáng tiếc trước đương kim vô địch Italia.

Modric mở tỷ số cho Croatia ở phút 55 và nếu kết quả này được giữ nguyên, họ sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng B, gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Qua đây, Modric trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất trong lịch sử EURO sau 38 tuổi 289 ngày.

Đáng tiếc, đội bóng của tiền vệ Real Madrid chỉ giữ sạch lưới tới phút 90+7, trước khi siêu dự bị Mattia Zaccagni quân bình tỷ số 1-1 cho nhà đương kim vô địch.

Bàn thắng phút bù giờ cuối cùng khiến Modric và các đồng đội hụt tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8 và còn rất ít cơ hội đi tiếp.

Modric mở tỷ số cho Croatia ở phút 55.

Modric mở tỷ số cho Croatia ở phút 55.

Siêu dự bị Mattia Zaccagni quân bình tỷ số 1-1 cho nhà đương kim vô địch Italia ở phút 90+8.

Siêu dự bị Mattia Zaccagni quân bình tỷ số 1-1 cho nhà đương kim vô địch Italia ở phút 90+8.

Chỉ có 2 điểm sau 3 trận, về mặt lý thuyết Croatia vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội xếp hạng ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, với họ điều này cực khó bởi cần hội tụ nhiều yếu tố cần và đủ như: Anh phải thắng Slovenia với cách biệt ít nhất 3 bàn tối 25/6, rồi CH Czech và Georgia cùng thua ở lượt cuối bảng F tối 26/6.

“Bóng đá thật tàn nhẫn”, tiền vệ Modric vừa nói vừa khóc sau trận hòa cay đắng trước Italia: “Chúng tôi không đáng phải nhận bàn thua này. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại cho bù giờ 8 phút".

Thủ quân Modric thừa nhận khả năng đi tiếp của Croatia rất khó xảy ra. Do đó, anh càng tiếc vì bàn thua ở phút 90+8 trước Italia. Croatia cũng để Albania gỡ hòa 2-2 ở phút bù thứ năm ở lượt trận thứ hai.

"Bóng đá thật tàn khốc", Modric nói thêm: "Lần trước, chúng tôi bị gỡ ở phút 90+5. Còn hôm nay phải nhận bàn thua phút 90+8".

Lão tướng Modric khóc nghẹn khi Croatia hụt vé đi tiếp phút cuối tại EURO 2024.

Lão tướng Modric khóc nghẹn khi Croatia hụt vé đi tiếp phút cuối tại EURO 2024.

Modric từ chối xác nhận chia tay tuyển Croatia sau Euro 2024. Anh đã có 178 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ này tuổi cũng không quan tâm tới kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất lịch sử giải đấu. "Chúng tôi đã chiến đấu như những con sư tử nhưng bóng đá thật tàn nhẫn. Chúng tôi đã để hai đối thủ gỡ hai bàn ở những giây cuối. Thật khó để diễn tả điều này. Chúng tôi cần thời gian để tỉnh táo lại", anh buồn bã nói thêm.

Modric là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Croatia. Tiền vệ 38 tuổi từng giúp đội tuyển vào tứ kết EURO 2008, chung kết World Cup 2018 và giành Huy chương Đồng World Cup 2022.

Modric trở thành cầu thủ Croatia đầu tiên giành Quả bóng Vàng vào năm 2018.

Mùa vừa qua, anh lập kỷ lục giành Champions League thứ 6 với gã khổng lồ Real Madrid.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/croatia-bi-loai-truoc-nguong-cua-thien-duong-lao-tuong-modric-khoc-nghen-post688905.html