Croatia run rẩy ở EURO 2024: Nghiệt ngã quá, Luka Modric!

Croatia chờ phép màu hầu như không tồn tại để có thể đi tiếp tại EURO 2024, sau khoảnh khắc lịch sử và nghiệt ngã mà Luka Modric trải qua.

Niềm vui và nỗi đau

Bóng đá thật tàn nhẫn với Luka Modric, người đã trải qua mọi tâm trạng trong trận đấu giữa Croatia và Italy ở lượt cuối bảng B EURO 2024, cũng có thể là lần cuối anh xuất hiện tại giải vô địch châu Âu.

Khoảnh khắc Modric đi vào lịch sử

Khoảnh khắc Modric đi vào lịch sử

Modric vui mừng, hồi hộp rồi chìm nghỉm trong nỗi đau vì bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 8 của Mattia Zaccagni cho Italy.

Khoảnh khắc ghi bàn đẹp mắt của Zaccagni khiến Croatia phải chờ đợi một phép màu hầu như không tồn tại. Xét về mọi mặt, "Vatreni" xem như đã bị loại.

90'+8: Zaccagni ghi bàn muộn nhất cho Italy ở một giải đấu lớn, không tính hiệp phụ. Pha lập công của anh diễn ra thời điểm 97 phút và 19 giây.

Trước khi Zacaggni ghi bàn thắng cuộc đời khiến số 10 của Real Madrid bị đóng băng, Modric từ địa ngục bay lên thiên đường chỉ trong thời gian 1 phút.

Phút 54, khi tỷ số đang là 0-0, trọng tài Mackelli tham khảo VAR về tình huống bóng chạm tay Davide Frattesi và cho Croatia hưởng phạt đền.

Bruno Petkovic từng thất bại ở chấm 11 m trong trận thua Tây Ban Nha nên lần này trách nhiệm được trao cho Modrid, đội trưởng của họ. Không ai trong đội cá tính hơn anh.

Modric thất bại bởi phản xạ của Gigio Donnarumma, người nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất EURO 2020. Trước Croatia, anh bắt tuyệt hay trong lần chinh phục kỷ lục thủ môn trẻ nhất chạm đến 10 trận EURO.

Nỗi lo của Modric khi rời sân trở thành hiện thực

Nỗi lo của Modric khi rời sân trở thành hiện thực

Khi các cầu thủ Italy còn chưa hết vui mừng, Croatia tiếp tục tấn công và Modric xuất hiện đúng lúc sút tung nóc lưới Donnarumma. Mọi thứ diễn ra trong 60 giây.

Ở tuổi 38 và 289 ngày, Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong một trận EURO. Croatia không bao giờ bỏ cuộc và Luka cũng vậy.

2008: Donnarumma là thủ môn đầu tiên cản phá penalty cho Italy ở EURO kể từ sau Gigi Buffon năm 2008 (trận Romania, Mutu sút).

Nhưng Italy cũng không đầu hàng. Trong những phút cuối, Luciani Spalletti trở lại đúng tư duy bóng đá tấn công của mình khi cho Fratessi, Barella, Fagioli, Chiesa và Scamacca khuấy đảo phần sân đối phương.

Vở kịch kết thúc như theo đúng những gì Modric lo lắng: khi Luka cắn chiếc áo trên khu kỹ thuật, trung vệ trẻ Calafiori kiến tạo để Zaccagni đặt lòng kỹ thuật vào góc cao đánh bại thủ môn Livakovic.

Phép màu nào cho Croatia?

"Tôi không biết phải nói gì, bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn, nó đã được chứng minh một lần nữa", Modric thất vọng khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận của UEFA.

Modric đầy thất vọng khi nhận giải hay nhất trận

Modric đầy thất vọng khi nhận giải hay nhất trận

Đội trưởng Croatia không hài lòng: "Nói đi cũng phải nói lại. Chúng tôi không xứng đáng nhận bàn thua này. Tôi không biết ông ta (trọng tài - PV) lấy đâu ra 8 phút bù giờ".

Trọng tài Danny Makkelie đã tính đến tình huống VAR can thiệp đẫn đến phạt đền, khoảnh khắc Modric và các đồng đội ăn mừng, đặc biệt là nửa sau hiệp mà các cầu thủ Croatia tìm cách phá vỡ trận đấu bằng những pha phạm lỗi liên tục (5/6 thẻ vàng của đội đến từ phút 60 trở đi).

Giữa sự nghiệt ngã của bóng đá, có một vấn đề mà Modric và các đồng đội nên nhìn vào: sự thiếu tập trung của Croatia.

Trong trận gặp Albania, Croatia bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5. Lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử EURO có một đội tuyển đánh rơi 2 chiến thắng khi thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong thời gian bù giờ.

Chỉ có phép màu mới giúp Croatia của Modric đi tiếp

Chỉ có phép màu mới giúp Croatia của Modric đi tiếp

Thay vì giành 6 điểm trước Albania và Italy, Croatia chỉ có 2 điểm. Đội quân của Zlatko Dalic tự tay khép cánh cửa đi tiếp của chính mình.

"Trận đấu này làm tổn thương chứng tôi và nỗi buồn sẽ kéo dài trong nhiều tháng", HLV Dalic lên tiếng. "Nhưng trong bóng đá, nếu chúng ta đã biết cách cùng nhau ăn mừng chiến thắng thì bây giờ chúng ta phải học cách cùng nhau chịu đựng thất bại".

Croatia chưa về nước ngay mà tiếp tục ở lại Đức cho đến khi vòng bảng chính thức khép lại.

Điều kiện để Croatia có thể bước vào vòng 1/8 EURO 2024? Các dữ kiện phải đồng loạt diễn ra: Anh thắng Slovenia với cách biệt ít nhất 3 bàn; Serbia, Cộng hòa Séc và Georgia thua.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn VCK UEFA EURO 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/croatia-99-bi-loai-euro-2024-nghiet-nga-luka-modric-2295026.html