CSGT da đen sạm, mồ hôi đẫm áo, làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

Những ngày gần đây, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ ngoài mặt đường có thời điểm trên 50 độ C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các đường phố.

Ngày 5/5, thời tiết tại Hà Nội vô cùng nóng bức, mức nhiệt độ được dự báo khoảng 37 độ C nhưng thực tế đo được ngoài trời lên tới hơn 50 độ C. Nắng thẳng đứng chiếu vào mặt người đi đường bỏng rát. Cơn nóng từ mặt đường bê tông quất vào mặt người đi đường khiến cái nắng nóng càng như ngột ngạt, bức bối hơn. Ai nấy cũng bịt bọc kín mít trong những chiếc áo dài tay để trốn cái nóng.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời hơn 50 độ C được ghi nhận lúc 14h chiều 5/5 tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Nhiệt độ thực tế ngoài trời hơn 50 độ C được ghi nhận lúc 14h chiều 5/5 tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Thế nhưng, trên mọi tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, khắp các điểm nút giao thông, dù thời tiết có khắc nghiệt, các chiến sĩ CSGT vẫn "phơi mình" để làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Thượng úy Nguyễn Hữu Phương (cán bộ Đội CSGT số 6) cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nút giao vành đai 3 - đại lộ Thăng Long đúng thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.

Thượng úy Nguyễn Hữu Phương (cán bộ Đội CSGT số 6) cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nút giao vành đai 3 - đại lộ Thăng Long đúng thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.

Do đây là chốt giao thông phức tạp với mật độ phương tiện lớn nên các chiến sĩ CSGT liên tục phải điều khiển, phân luồng và xử lý vi phạm giao thông. Để chống chọi lại cái nắng nóng hầm hập, các chiến sĩ CSGT chỉ có duy nhất chiếc áo quân phục dài tay. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khoảng thời gian dài đứng chốt làm nhiệm vụ.

Do đây là chốt giao thông phức tạp với mật độ phương tiện lớn nên các chiến sĩ CSGT liên tục phải điều khiển, phân luồng và xử lý vi phạm giao thông. Để chống chọi lại cái nắng nóng hầm hập, các chiến sĩ CSGT chỉ có duy nhất chiếc áo quân phục dài tay. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khoảng thời gian dài đứng chốt làm nhiệm vụ.

Bóng chiến sĩ CSGT phản chiếu dưới cái nắng nóng mỗi lúc một gay gắt.

Bóng chiến sĩ CSGT phản chiếu dưới cái nắng nóng mỗi lúc một gay gắt.

Suốt gần nửa tiếng đồng hồ liên tục điều tiết giao thông, các chiến sĩ CSGT với gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, bừng đỏ trong cái nắng nóng gay gắt tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để rửa mặt, làm dịu cơn nóng. Các anh không được nghỉ ngơi quá lâu. Khi cơ thể hồi sức là lại tiếp tục ra đường làm nhiệm vụ và quan sát, nắm bắt tình hình để sẵn sàng xử lý khi phát sinh sự cố.

Suốt gần nửa tiếng đồng hồ liên tục điều tiết giao thông, các chiến sĩ CSGT với gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, bừng đỏ trong cái nắng nóng gay gắt tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để rửa mặt, làm dịu cơn nóng. Các anh không được nghỉ ngơi quá lâu. Khi cơ thể hồi sức là lại tiếp tục ra đường làm nhiệm vụ và quan sát, nắm bắt tình hình để sẵn sàng xử lý khi phát sinh sự cố.

Chia sẻ nhanh trước khi trở lại với nhiệm vụ, Thượng úy Phương cho biết, những ngày nắng nóng như thế này, tâm lý của người dân là muốn đi thật nhanh, chính vì vậy, việc cố tình vượt đèn đỏ, lấn làn… cũng rất dễ xảy ra nên công tác chốt trực, nhắc nhở, xử phạt vi phạm luôn luôn được duy trì một cách nghiêm túc.

Chia sẻ nhanh trước khi trở lại với nhiệm vụ, Thượng úy Phương cho biết, những ngày nắng nóng như thế này, tâm lý của người dân là muốn đi thật nhanh, chính vì vậy, việc cố tình vượt đèn đỏ, lấn làn… cũng rất dễ xảy ra nên công tác chốt trực, nhắc nhở, xử phạt vi phạm luôn luôn được duy trì một cách nghiêm túc.

Chịu đựng khói xe, tiếng ồn cộng với nắng nóng nhưng các chiến sỹ CSGT vẫn luôn bám trụ mặt đường và làm tròn nhiệm vụ của mình. Giữa dòng xe cộ tấp nập, giọt mồ hôi lăn tròn trên những gương mặt chiến sĩ CSGT thực sự là những hình ảnh rất đẹp trong lòng người dân Thủ đô.

15h26 chiều cùng ngày, Đại úy Đỗ Văn Phương (cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội) vẫn đang cùng đồng đội chốt trực tại khu vực Ô Chợ Dừa – Xã Đàn giao cắt Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng vốn có rất ít bóng cây xanh mà chỉ có đường bê tông hầm hập nóng cùng dòng xe cộ ùn ùn xả khói.

15h26 chiều cùng ngày, Đại úy Đỗ Văn Phương (cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội) vẫn đang cùng đồng đội chốt trực tại khu vực Ô Chợ Dừa – Xã Đàn giao cắt Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng vốn có rất ít bóng cây xanh mà chỉ có đường bê tông hầm hập nóng cùng dòng xe cộ ùn ùn xả khói.

Những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, từng có cán bộ, chiến sĩ bị say nắng nhưng với nhiệm vụ được giao, tổ công tác luôn cố gắng thích nghi và đảm bảo nhiệm vụ. Liên tục điều tiết trong thời gian dài, chiếc áo của Đại úy Phương ướt sũng, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt.

Những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, từng có cán bộ, chiến sĩ bị say nắng nhưng với nhiệm vụ được giao, tổ công tác luôn cố gắng thích nghi và đảm bảo nhiệm vụ. Liên tục điều tiết trong thời gian dài, chiếc áo của Đại úy Phương ướt sũng, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt.

Những ngày bình thường đã rất vất vả, những ngày nắng thì các chiến sĩ CSGT cần phải cố gắng hơn rất nhiều để hoàn thành công việc.

Những ngày bình thường đã rất vất vả, những ngày nắng thì các chiến sĩ CSGT cần phải cố gắng hơn rất nhiều để hoàn thành công việc.

Sự có mặt của lực lượng CSGT cũng làm hạn chế tình trạng vi phạm giao thông.

Sự có mặt của lực lượng CSGT cũng làm hạn chế tình trạng vi phạm giao thông.

Người dân ở ngoài trời cảm thấy rất khó chịu.

Người dân ở ngoài trời cảm thấy rất khó chịu.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực của các chiến sĩ CSGT dưới bóng mát cây xanh cùng cốc nước mát được chuẩn bị sẵn.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực của các chiến sĩ CSGT dưới bóng mát cây xanh cùng cốc nước mát được chuẩn bị sẵn.

Sau thời gian dài làm nhiệm vụ, làn da của các chiến sĩ CSGT đen sạm vì cháy nắng.

Sau thời gian dài làm nhiệm vụ, làn da của các chiến sĩ CSGT đen sạm vì cháy nắng.

B.Châu - Q.Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/csgt-da-den-sam-mo-hoi-dam-ao-lam-nhiem-vu-giua-nang-do-lua-i692495/