CSGT Đà Nẵng hỗ trợ gia đình đi bộ 5 ngày vì bị nhà xe 'bỏ rơi'

Từ Tuyên Quang vào Bình Dương làm ở công trình xây dựng nhưng vợ chồng trẻ không được trả tiền, bị giữ giấy tờ. Vợ chồng trẻ cùng con nhỏ 9 tháng tuổi về quê, 3 lần bị nhà xe đuổi xuống, phải đi bộ 5 ngày đến Đà Nẵng…

Ngày 18/7, Ban chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hòa Hiệp (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã hỗ trợ trường hợp một gia đình có con nhỏ 9 tháng tuổi đi bộ suốt 5 ngày để trở về quê an toàn.

Gia đình anh Duy tại Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) vào ngày 17/7.

Gia đình anh Duy tại Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) vào ngày 17/7.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 17/5, tổ công tác của Trạm CSGT Hòa Hiệp phát hiện hai vợ chồng trẻ bế con nhỏ đi bộ dọc đường có biểu hiện mệt mỏi, đuối sức nên đến hỏi thăm, đưa vào trạm nghỉ ngơi.

Qua trò chuyện được biết, vợ chồng anh Đỗ Bá Duy (23 tuổi) và chị Bàn Mai Hương (22 tuổi) và con nhỏ là Đỗ Gia Tùng (9 tháng tuổi, quê thôn Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đi bộ từ tỉnh Bình Dương về quê, đã đi được 5 ngày.

Vợ chồng trẻ cho biết, qua quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, đầu tháng 6/2024, gia đình anh Duy vào làm công nhân công trình xây dựng tại khu công nghiệp ở Bình Dương.

Hơn một tháng, vợ chồng anh Duy không được trả lương và ứng lương để chi tiêu, sinh hoạt gia đình. Giấy tờ tùy thân bị chủ sử dụng lao động giữ không trả. Ngày 12/7, vợ chồng anh Duy quyết định về lại quê nhà. Khi đón xe khách đi từng chặng nhỏ thì đều nhà xe đuổi xuống vì không có tiền.

Cả nhà anh Duy 3 lần bị nhà xe cho xuống nên không còn cách nào khác là phải đi bộ dọc đường. Ban ngày đi, ban đêm ngủ tạm bên đường hoặc các địa điểm có mái che mưa, chắn gió…

Lực lượng Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) liên hệ nhà xe Hoàng Long để đưa gia đình anh Duy về quê.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) liên hệ nhà xe Hoàng Long để đưa gia đình anh Duy về quê.

Đi bộ đã được 5 ngày, khi đến Đà Nẵng thì được lực lượng CSGT hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, đón xe đưa gia đình anh Duy về quê, hỗ trợ tiền, thức ăn.

Lúc 9 giờ 45 ngày 18/7, lực lượng của Trạm CSGT Hòa Hiệp nhận được điện thoại của anh Duy là gia đình anh đã về đến bến xe ở Hà Nội và đang chuẩn bị bắt xe về tỉnh Tuyên Quang. Cảm kích trước nghĩa cử của lực lượng CSGT; đồng thời nhằm chia sẻ với khó khăn của gia đình anh Duy, nhà xe Hoàng Long không thu tiền xe mà hỗ trợ thêm ăn uống dọc đường từ Đà Nẵng ra Hà Nội đối với gia đình anh Duy.

Nhà xe Hoàng Long cũng liên hệ với các xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang để hỗ trợ gia đình anh sớm có xe về quê.

Qua điện thoại, anh Duy cảm ơn cá nhân Trung tá Lê Phước Ngãi - Phó Trưởng trạm và toàn thể CBCS Trạm CSGT Hòa Hiệp cùng các cơ quan báo chí đã giúp đỡ, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất, liên hệ với nhà xe để gia đình anh được về quê, chấm dứt hành trình 5 ngày đêm đi bộ vì bị cho xuống xe giữa đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) liên hệ nhà xe Hoàng Long để đưa gia đình anh Duy về quê.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) liên hệ nhà xe Hoàng Long để đưa gia đình anh Duy về quê.

Sau khi báo chí đưa tin về gia đình, chủ thầu công trình nơi vợ chồng anh Duy, chị Hương làm việc gọi điện thông báo là sẽ chuyển toàn bộ số tiền lương và gửi giấy tờ tùy thân về địa phương theo địa chỉ cư trú và mong vợ chồng anh Duy, chị Hương thông cảm, bỏ qua sự việc vì sơ suất, sai sót của đơn vị chủ thầu, người quản lý công trình.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/csgt-da-nang-giup-gia-dinh-bi-nha-xe-bo-roi-di-bo-5-ngay_164881.html