CSGT Đắk Nông giúp đỡ người đàn ông đi bộ 8 ngày về quê an toàn

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông giúp đỡ người đàn ông bị gãy tay, đi bộ 8 ngày trên đường về quê an toàn.

CSGT Đắk Nông hỗ trợ người đàn ông "đói khát" về quê an toàn. Video: N.H.

Ngày 11/6, chỉ huy Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, khoảng 12h cùng ngày, một tổ công tác của Đội đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại Km 1933+800 (thuộc địa bàn thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp) đã nhận được yêu cầu hỗ trợ một người đàn ông bị thương đang đi trên đường từ quần chúng nhân dân.

CSGT Đắk Nông giúp đỡ người đàn ông đi bộ 8 ngày liên tục về quê an toàn. Ảnh: Ngọc Hùng.

CSGT Đắk Nông giúp đỡ người đàn ông đi bộ 8 ngày liên tục về quê an toàn. Ảnh: Ngọc Hùng.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận người cần được giúp đỡ. Qua hỏi thăm được biết người đàn ông tên Dương Văn Quang (29 tuổi, ngụ thôn Quảng Tân, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) làm nghề bốc vác thuê tại TP Hồ Chí Minh.

Do trong quá trình làm việc không may bị tai nạn khiến anh bị gãy tay, mất sức lao động nên không thể tiếp tục công việc.

Trong thời gian này, trong người không có tiền, không nơi ăn chốn ở nên anh quyết định đi bộ về quê. Sau đó, anh Quang đã đi liên tục 8 ngày (từ ngày 3/6 đến nay) để trở về quê nhà tại Đắk Lắk, nhưng khi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông do gặp thời tiết nắng nóng, đói khát nên người đàn ông gần như kiệt sức.

Sau đó, tổ công tác đã đưa người đàn ông về chốt đảm bảo trật tự ATGT, hỗ trợ một phần cơm cùng 500.000 đồng, đồng thời bắt xe khách để anh Quang trở về quê an toàn.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/csgt-dak-nong-giup-do-nguoi-dan-ong-di-bo-8-ngay-ve-que-an-toan-19224061116345295.htm