CSGT đội nắng điều tiết giao thông giữa trời nắng đổ lửa

Dưới trời nắng nóng, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Những ngày gần đây, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ dự báo là 39-40 độ nhưng trên mặt đường, do hấp nhiệt nên nhiệt độ có lúc lên đến hơn 50 độ.

Dưới trời nắng nóng, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Những ngày bình thường đã rất vất vả, những ngày nắng thì các chiến sĩ CSGT cần phải cố gắng hơn rất nhiều để hoàn thành công việc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Những ngày bình thường đã rất vất vả, những ngày nắng thì các chiến sĩ CSGT cần phải cố gắng hơn rất nhiều để hoàn thành công việc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ca trực từ 10h - 14h mỗi ngày là ca trực mất sức nhất vì là thời gian nóng nhất trong ngày nhưng cán bộ, chiến sĩ CSGT, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ca trực từ 10h - 14h mỗi ngày là ca trực mất sức nhất vì là thời gian nóng nhất trong ngày nhưng cán bộ, chiến sĩ CSGT, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Vào tầm 12h trưa, cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất nhưng cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 6 vẫn căng mình điều tiết, phân luồng đảm bảo An toàn giao thông tại nút giao Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Vào tầm 12h trưa, cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất nhưng cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 6 vẫn căng mình điều tiết, phân luồng đảm bảo An toàn giao thông tại nút giao Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau thời gian dài làm nhiệm vụ, làn da của các chiến sĩ CSGT đen sạm vì cháy nắng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau thời gian dài làm nhiệm vụ, làn da của các chiến sĩ CSGT đen sạm vì cháy nắng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phút nghỉ hiếm hoi của Đại úy Đào Duy Tân, đội CSGT số 3 sau khi liên tục điều tiết, phân luồng giao thông suốt nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng gay gắt 40 độ C. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phút nghỉ hiếm hoi của Đại úy Đào Duy Tân, đội CSGT số 3 sau khi liên tục điều tiết, phân luồng giao thông suốt nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng gay gắt 40 độ C. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau mỗi ca trực, các chiến sĩ CSGT phải đổ nước làm mát yên xe do để lâu dưới nền trời nhiệt độ cao. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau mỗi ca trực, các chiến sĩ CSGT phải đổ nước làm mát yên xe do để lâu dưới nền trời nhiệt độ cao. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Làn da đen sạm của Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, đội CSGT số 6 sau khi hết ca trực. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Làn da đen sạm của Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, đội CSGT số 6 sau khi hết ca trực. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 6 căng mình điều tiết, phân luồng đảm bảo An toàn giao thông trong cái nắng gay gắt tại nút giao Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 6 căng mình điều tiết, phân luồng đảm bảo An toàn giao thông trong cái nắng gay gắt tại nút giao Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Suốt gần nửa tiếng đồng hồ liên tục điều tiết giao thông, các chiến sĩ CSGT số 6 với gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, bừng đỏ trong cái nắng nóng gay gắt tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để rửa mặt, làm dịu cơn nóng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Suốt gần nửa tiếng đồng hồ liên tục điều tiết giao thông, các chiến sĩ CSGT số 6 với gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, bừng đỏ trong cái nắng nóng gay gắt tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để rửa mặt, làm dịu cơn nóng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phạm Kiên/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/csgt-doi-nang-dieu-tiet-giao-thong-giua-troi-nang-do-lua/290298.html