CSGT Gia Lai đưa lớp học lái xe về tận bản làng, người dân nô nức tham gia
Hơn 400 người dân trú tại xã biên giới Ia O (Gia Lai) nô nức đi đăng ký học GPLX khi hay tin Phòng CSGT (Công an Gia Lai) và Trung tâm đào tạo - sát hạch GPLX (Công ty Cổ phần Vận tải Gia Lai) tổ chức lớp đào tạo tại xã nhà.

Từ sáng sớm 14/10, hàng trăm người dân xã biên giới Ia O (Gia Lai) nô nức về trung tâm xã để đăng ký học GPLX hạng A1. Đây là sáng kiến của Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm đào tạo - sát hạch GPLX (Công ty Cổ phần Vận tải Gia Lai) và các ngành chức năng khác triển khai.

Hơn 400 người dân, trong đó có trên 200 người dân thuộc diện hộ nghèo xã Ia O được miễn phí đào tạo, phí khám sức khỏe và các phí khác. Số chi phí này do công ty Trung tâm đào tạo - sát hạch GPLX (Công ty Cổ phần Vận tải Gia Lai) tài trợ.

Bà Võ Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai cho biết, việc tổ chức đào tạo tại các địa phương sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, ăn ở cho mỗi học viên trên 2 triệu đồng. Ngoài ra, khi sát hạch GPLX trung tâm sẽ sử dụng các xe của trung tâm chở các học viên đến phường Pleiku để thi.

Lực lượng Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai vẽ sa hình bài tập thực hành đào tạo GPLX.

Vợ chồng anh Rơ Châm Duin (SN 1989) và vợ là chị Ksor Thel (SN 1990, cùng trú tại làng Dăng, X. Ia O, Gia Lai) khi hay tin có lớp đào tạo GPLX hạng A1 đã nhanh chóng đăng ký lớp học. "Lâu nay mình có xe mô tô nhưng không có GPLX. Nhiều khi đi việc gì lại nơm nớp lo ngại lực lượng chức năng phát hiện", anh Duin bày tỏ.

Trung tá Thái Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Ia O (Gia Lai) cho biết, địa phương hơn 68% là người đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ người dân có GPLX rất thấp. "Cả chính quyền, người dân đều rất háo hức. Mong rằng bà con có thêm kiến thức để tham gia giao thông an toàn, bên cạnh đó họ có GPLX để đảm bảo tham gia giao thông đúng luật", trung tá Nam nói.

Ông Lương Văn Vưu (SN1955, xã Ia O) cho biết, dù đã 70 tuổi nhưng ông vẫn chưa có GPLX hạng A1. Khi nghe tin có khóa đào tạo tại địa phương đã tức tốc đến đăng ký học. "Tôi phải đi học để đi lại đúng luật, cũng là làm gương cho con cháu", ông Vưu nói.

Các học viên sôi nổi tập trong sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT Gia Lai.