CSGT Hà Nội 'xuyên Tết' vì Thủ đô bình yên

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay trong ngày đầu năm mới.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông sáng Mùng 1 Tết tại phố Tràng Tiền

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông sáng Mùng 1 Tết tại phố Tràng Tiền

10h sáng mùng 1 Tết, thành phố chưa thực sự đông đúc nhưng nhịp di chuyển đã bắt đầu rộn ràng. Từng nhóm người rời nhà đi chúc Tết họ hàng, bạn bè; nhiều gia đình đưa nhau tới đền, chùa cầu một năm an lành.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, các Tổ công tác Phòng CSGT Công an thành phố đã đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại các nút giao trọng điểm, lực lượng CSGT đã vào vị trí từ sớm. Không tiếng trống khai hội, không lời chúc đầu năm riêng tư, thay vào đó là hiệu lệnh dứt khoát, là những bước chân quen thuộc giữa dòng phương tiện đang lưu thông.

Người dân nô nức cùng gia đình du Xuân trong sáng đầu năm mới

Người dân nô nức cùng gia đình du Xuân trong sáng đầu năm mới

Việc kiểm soát nồng độ cồn được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. Mỗi lượt phương tiện dừng lại là một lần cán bộ, chiến sĩ kiên trì giải thích, hướng dẫn. Có người vui vẻ chấp hành, có người phân trần “đầu năm mà”, nhưng trước pháp luật, mọi trường hợp đều được xử lý công tâm, minh bạch. Sự nghiêm khắc ấy không nhằm tạo áp lực, mà để ngăn chặn những rủi ro có thể cướp đi niềm vui ngày Tết của bất kỳ gia đình nào.

Buổi tối, khi phố phường lung linh ánh đèn và dòng người trở về sau một ngày du xuân, các tổ công tác vẫn duy trì chốt kiểm soát. Những đôi mắt dõi theo từng làn xe, những cái gật đầu nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm chưa đúng cách, những biên bản được lập trong ánh đèn cao áp… tất cả diễn ra lặng lẽ nhưng đều đặn.

Đúng 10h sáng ngày 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ) Phòng CSGT đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn Thành phố

Đúng 10h sáng ngày 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ) Phòng CSGT đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn Thành phố

Có những chiến sĩ vừa kết thúc ca trực đêm giao thừa, sáng hôm sau tiếp tục nhận nhiệm vụ. Có người gửi lời chúc Tết gia đình qua cuộc gọi vội giữa giờ nghỉ ngắn. Họ hiểu rằng phía sau mình là sự bình yên của hàng triệu người dân đang đi lại, vui xuân.

Ghi nhận tại nút giao Bưởi - Thụy Khuê, từ 19h30, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 triển khai chốt kiểm soát nồng độ cồn. Sau gần một giờ làm việc, hàng trăm phương tiện được kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp vi phạm.

Để bảo đảm TTATGT, nhiều CBCS đã xuyên đêm, xuyên Tết làm nhiệm vụ

Để bảo đảm TTATGT, nhiều CBCS đã xuyên đêm, xuyên Tết làm nhiệm vụ

Đội CSGT đường bộ số 2 làm nhiệm vụ tối 17/2 (Mùng 1 Tết)

Đội CSGT đường bộ số 2 làm nhiệm vụ tối 17/2 (Mùng 1 Tết)

Điển hình, anh N.T.C (trú tại phường Tây Hồ) điều khiển xe mô tô sau buổi gặp mặt đầu năm cùng bạn bè. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,613 mg/l. Làm việc với lực lượng chức năng, người này thừa nhận đã uống rượu nhưng vẫn chủ quan điều khiển phương tiện. Một trường hợp khác điều khiển xe mô tô vi phạm ở mức 0,025 mg/l, cũng bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, dịp Tết là thời điểm nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn duy trì ứng trực đầy đủ, kiểm soát xuyên suốt các khung giờ trong ngày, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 làm nhiệm vụ tối 17/2

Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 làm nhiệm vụ tối 17/2

“Trong những ngày đầu năm, ai cũng mong được dành thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao, chúng tôi xác định phải làm hết việc chứ không làm hết giờ, để người dân tham gia giao thông an toàn”, Trung tá Tứ chia sẻ.

21h cùng ngày, tại Km13+100 quốc lộ 21, thị trấn Kim Bài xã Thanh Oai, Đội CSGT đường bộ số 10 bố trí tổ công tác gồm 5 cán bộ làm nhiệm vụ, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đội CSGT đường bộ số 10 làm nhiệm vụ trên quốc lộ 21, tối 17/2

Đội CSGT đường bộ số 10 làm nhiệm vụ trên quốc lộ 21, tối 17/2

Trung tá Đỗ Hải Hà, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 chia sẻ, dịp Tết là thời điểm nhu cầu đi lại, thăm hỏi, du xuân của người dân tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ duy trì quân số ứng trực đầy đủ, bám sát địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

“Ngày Tết, ai cũng mong được ở bên gia đình. Nhưng với chúng tôi, niềm vui trọn vẹn là khi thấy người dân đi lại an toàn, không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Mỗi ca trực trong những ngày này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm trước Nhân dân”, Trung tá Hà nói.

CSGT hỗ trợ du khách tại các điểm tham quan

CSGT hỗ trợ du khách tại các điểm tham quan

Theo Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10, việc xử lý vi phạm trong dịp đầu xuân được thực hiện trên tinh thần nghiêm minh nhưng chuẩn mực, đúng quy định, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. “Chúng tôi xác định phải giữ được kỷ cương ngay từ ngày đầu năm, để cả năm giao thông an toàn, thông suốt”, Trung tá Đỗ Hải Hà nhấn mạnh.

Không chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm, trong ngày đầu năm, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn kịp thời hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường, giúp một cụ già đi lạc tìm lại người thân, hướng dẫn du khách tìm đường trong tiết trời se lạnh. Những việc làm nhỏ nhưng đủ để người dân cảm nhận được sự gần gũi, sẻ chia.

Đội CSGT đường bộ số 11 hỗ trợ người dân đi lạc trở về với gia đình ngay trong sáng đầu năm mới

Đội CSGT đường bộ số 11 hỗ trợ người dân đi lạc trở về với gia đình ngay trong sáng đầu năm mới

Giữa không khí Tết, hình ảnh những bóng áo vàng nổi bật nơi ngã tư, trên những tuyến quốc lộ, trở thành điểm tựa tin cậy. Sự nghiêm túc trong từng động tác điều lệnh, sự bền bỉ trong từng ca trực dài, sự điềm tĩnh trước những tình huống phát sinh… đã khắc họa rõ nét bản lĩnh và trách nhiệm của người chiến sĩ CSGT Thủ đô.

Đường phố đã về khuya, nhà nhà quây quần bên gia đình trong không khí Tết ấm áp. Trên những nẻo đường của Thủ đô, những bóng áo vàng vẫn thầm lặng làm nhiệm vụ. Giữa tiếng gió đêm và ánh đèn cao áp, họ kiên trì kiểm tra từng phương tiện, nhắc nhở từng người dân, với mục tiêu xuyên suốt: giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình, để mọi nhà được trọn vẹn niềm vui ngày Tết.

Hình ảnh CBCS giữ yên bình cho Thủ đô

Hình ảnh CBCS giữ yên bình cho Thủ đô

Sự hy sinh thầm lặng ấy gác lại niềm riêng trong khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới không cần những lời hô vang. Nó được thể hiện bằng từng giờ trực, từng bước chân bám đường, từng quyết định xử lý đúng mực. Và chính từ những điều bình dị ấy, bình yên của Thủ đô được gìn giữ trọn vẹn ngay từ ngày đầu năm mới.

Đắc Trường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/csgt-ha-noi-xuyen-tet-vi-thu-do-binh-yen-10407167.html