CSGT mở đường đưa bé sơ sinh 'thập tử nhất sinh' đến bệnh viện cấp cứu

Sáng 15/5, ông Võ Tân Việt Phong (SN 1994, ngụ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) đã gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai vì kịp thời hỗ trợ đưa con trai sơ sinh đi cấp cứu.

Theo ông Phong, khoảng 18 giờ ngày 13/5, con trai ông mới sinh được 8 ngày tuổi bất ngờ nôn ra sữa lẫn máu. Gia đình lập tức đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi - Cơ sở Kon Tum để sơ cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai bằng ô tô cá nhân.

Ông Võ Tân Việt Phong cùng 2 CSGT tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Ông Võ Tân Việt Phong cùng 2 CSGT tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Khi di chuyển trên Quốc lộ 14, đến khu vực đầu địa phận tỉnh Gia Lai, ông Phong gặp tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đang tuần tra kiểm soát. Trong lúc hoảng loạn, lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, ông đã dừng xe nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ.

Ngay sau khi nắm tình hình, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bật còi ưu tiên, dẫn đường cho xe chở cháu bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong thời gian nhanh nhất.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và xác định cháu bé bị rối loạn đông máu tức thời. Theo gia đình, bác sĩ cho biết nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng của cháu có thể rất nguy hiểm.

Clip CSGT Gia Lai mở đường đưa bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu.

“Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT mà con tôi được cứu chữa nhanh chóng. Gia đình tôi rất biết ơn các anh” - ông Phong xúc động chia sẻ.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng CSGT đã góp phần giúp cháu bé vượt qua cơn nguy kịch, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/csgt-mo-duong-dua-be-so-sinh-thap-tu-nhat-sinh-den-benh-vien-cap-cuu_192765.html