CSGT TPHCM 'mở đường' cho ô tô đưa người dân đến bệnh viện cấp cứu

Đang thực hiện nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Nhật Tiến, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc được 1 người dân chạy đến nhờ hỗ trợ mở đường đưa ô tô chở người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 2/1, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu khó thở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo đó, lúc 7 giờ 50 cùng ngày, đại úy Nguyễn Nhật Tiến, cán bộ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT Rạch Chiếc thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại giao lộ Nguyễn Xiển – Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình.

Lúc này, một phụ nữ tên Huệ (ngụ trên đường Nguyễn Xiển) điều khiển ô tô đến nhờ hỗ trợ đưa ông Đặng Quốc Văn (cha ruột của chị Huệ) đang có dấu hiệu khó thở, đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp trên, Đại úy Tiến đã nhanh chóng báo cáo về Ban Chỉ huy đơn vị (Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm – Đội trưởng) để xin ý kiến chỉ đạo.

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ban Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc đã khẩn trương chỉ đạo Đại úy Tiến hỗ trợ “mở đường” đưa ô tô chở ông Văn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện tại tình trạng sức khỏe ông Văn đã ổn định.

Việc kịp thời hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu trong tình huống khẩn cấp không phải là điều hiếm gặp trong quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Hành động nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác mà còn xuất phát từ tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn có mặt khi người dân cần.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho phương châm “Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông” của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Đội CSGT Rạch Chiếc nói riêng.

Bùi Tư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/csgt-rach-chiec-mo-duong-cho-o-to-dua-nguoi-dan-den-benh-vien-cap-cuu_187597.html