Cụ bà '4 không' xin giúp 10 triệu đồng đóng viện phí

Bà Nguyễn Thị Thanh Qua (74 tuổi) nằm co ro trên giường bệnh, cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhiều năm nay, bà sống dựa vào những tờ vé số, mỗi ngày chỉ kiếm được chừng vài chục ngàn đồng.

Dính một trận mưa lớn đầu tháng 8, bà Nguyễn Thị Thanh Qua (SN 1950) bị ho, sốt, chóng mặt rồi nằm bẹp một chỗ trong phòng trọ. Vài người hàng xóm phát hiện, chăm sóc nhưng không khỏi nên đã đưa bà vào cấp cứu tại Bệnh viện TP. Thủ Đức.

Cụ bà 74 tuổi "4 không": không nhà cửa, không chồng con, không giấy tờ và không có tiền viện phí.

Cụ bà 74 tuổi "4 không": không nhà cửa, không chồng con, không giấy tờ và không có tiền viện phí.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng huyết từ đường hô hấp, suy thận cấp – hạ natri máu, suy kiệt, theo dõi tai biến mạch máu não và nấm họng. Biết hoàn cảnh bà Qua neo đơn, bác sĩ đã hạn chế tối đa việc phát sinh chi phí tốn kém, thế nhưng với khoảng 10 triệu đồng tiền khám bệnh và điều trị, bà cũng không cách nào lo được.

Cụ bà 74 tuổi không chồng con, chẳng có tài sản gì đáng giá. Bấy lâu nay, bà sống một mình trong căn phòng trọ tại TP. Thủ Đức. Nhiều năm trước, sau một lần bị ngã, tụ máu não, trí nhớ của bà suy giảm, lúc nhớ lúc quên. Ngay cả giấy tờ cá nhân cũng không biết đã đánh mất từ lúc nào.

Để mưu sinh, bà Qua đi bán vé số. Nhưng không phải đều đặn hàng ngày vì có những hôm, bà mệt chẳng thể đứng dậy.

Mỗi ngày tôi chỉ nhận khoảng 30 tờ vé số. Bán hết thì được vài chục nghìn đồng. Tôi già rồi, ăn uống có bao nhiêu đâu”, bà thều thào.

Bà Qua cũng còn em gái, nhưng cuộc sống khổ quá nên bấy lâu nay “mạnh ai nấy sống”. Trong lúc bệnh tật neo đơn, bà biết mình chẳng thể bám víu.

Tuổi tác ngày càng cao, bệnh tật nhiều, bà Qua không có tiền đóng viện phí.

Tuổi tác ngày càng cao, bệnh tật nhiều, bà Qua không có tiền đóng viện phí.

Bà Thủy, một người hàng xóm cho biết: “Trước khi đổ bệnh nặng, bà Qua vẫn đi bán nhưng không đi lại được. Ở đây người ta thấy thương nên nhiều khi chở bà đi lấy vé số ở đại lý không lấy tiền công”.

Những ngày bà Qua đổ bệnh, bà Thủy cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để có tiền trang trải trong phòng trọ và tạm ứng được vài triệu đồng viện phí, nhưng không cách nào lo đủ 10 triệu đồng. Đến nay bà Qua đã nằm viện gần 2 tuần, sức khỏe tiến triển tốt hơn, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm.

Sau khi xác minh hoàn cảnh bệnh tật, neo đơn của bà Qua, Bệnh viện TP. Thủ Đức đã gửi thư ngỏ đến Báo VietNamNet. Mong bạn đọc hảo tâm cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ bà chi phí điều trị bệnh. Số tiền dự kiến 10 triệu đồng, chưa kể những chi phí có thể phát sinh do bà nằm viện kéo dài, không có bảo hiểm y tế.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện TP. Thủ Đức

Địa chỉ bệnh viện: 29 Phú Châu, phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM;

SĐT: 0974339636 (chị Liên - cán bộ phòng Công tác xã hội).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.230 (Bà Nguyễn Thị Thanh Qua)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ba-4-khong-xin-giup-10-trieu-dong-dong-vien-phi-2311184.html