Cụ bà 82 tuổi may mắn thoát bẫy lừa đảo khi đang ở ngân hàng

Ngày 28/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, nhờ tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo tới các nhân viên ngân hàng và người dân nên kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo.

Cán bộ công an giải thích cho cụ P về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. Ảnh: C.Dũng

Trước đó, khoảng 15h ngày 26/8, cụ N.T.P (SN 1942, ở quận Hoàn Kiếm) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Các đối tượng liên tục gọi điện và yêu cầu cụ chuyển toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm để “xác minh nguồn gốc”, đồng thời yêu cầu giữ bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai nhằm “đảm bảo thông tin trong quá trình điều tra vụ án”.

Khoảng 10h ngày 27/8, cụ P đã đến một phòng giao dịch ngân hàng ở Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm để rút 307,5 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Sau đó, theo yêu cầu của bọn lừa đảo, cụ được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Cần Thơ.

Khi đến phòng giao dịch ngân hàng ở Đường Thành để thực hiện giao dịch chuyển tiền, cụ P có biểu hiện lo lắng, liên tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, là nhân viên ngân hàng BIDV) đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường, gọi điện báo Công an phường Cửa Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cửa Đông đã có mặt tại ngân hàng, trực tiếp giải thích và tuyên truyền cho cụ P về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh công an. Nhờ sự giải thích kịp thời, cụ đã nhận ra sự việc và ngay lập tức dừng việc chuyển tiền, bảo toàn toàn bộ số tiền của mình.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cu-ba-82-tuoi-may-man-thoat-bay-lua-dao-khi-dang-o-ngan-hang-392980.html