Cụ bà 83 tuổi ăn cắp trang sức tại chợ, quỳ gối khóc xin tha khi bị phát hiện

Hành vi của cụ bà trở thành tâm điểm bàn tán từ dư luận.

Sáng 23/8, tại chợ Tam Dân (thành phố Chương Hóa, Đài Loan), một vụ việc hy hữu đã xảy ra khi một cụ bà 83 tuổi họ Chiêm bị phát hiện có hành vi trộm cắp tại cửa hàng trang sức bạc. Dù tuổi cao, hành động của bà cụ vẫn khiến dư luận xôn xao và đặt ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30, bà Chiêm bước vào một cửa hàng bạc trong khu chợ. Trong lúc quan sát quầy trang sức, bà đã lén lấy 2 chiếc nhẫn bạc trị giá tổng cộng 500 Đài tệ (tương đương hơn 400 nghìn đồng) rồi bỏ vào túi xách cá nhân mà không thanh toán. Hành động này nhanh chóng bị nhân viên cửa hàng phát hiện.

Khi bị chặn lại, bà cụ vội lấy hai chiếc nhẫn từ trong túi ra, ném trả lại quầy và tìm cách rời đi. Tuy nhiên, chủ cửa hàng kiên quyết không bỏ qua, lập tức báo cảnh sát. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó, tiến hành làm rõ sự việc.

Điều khiến nhiều người chú ý là khi thấy cảnh sát đến hiện trường, bà cụ đã hoảng loạn và quỳ gối ngay tại chỗ, khóc lóc cầu xin tha thứ. Một số người chứng kiến không khỏi xót xa trước cảnh tượng này, song phía cửa hàng vẫn giữ lập trường, khẳng định cần xử lý đúng pháp luật. Sau khi ghi nhận lời khai của nhân chứng và kiểm tra tang vật, cảnh sát xác định đây là hành vi trộm cắp và tiến hành lập hồ sơ, chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để điều tra theo diện phạm tội quả tang.

Vụ việc đã gây nhiều tranh luận trong cộng đồng. Một bộ phận cho rằng, ở tuổi 83, bà cụ có thể gặp khó khăn về kinh tế hoặc tâm lý, dẫn đến hành động bộc phát. Họ bày tỏ sự cảm thông, cho rằng mức độ tài sản không lớn và mong cơ quan chức năng cân nhắc đến yếu tố nhân đạo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khẳng định pháp luật phải nghiêm minh, bởi dù giá trị vật phẩm nhỏ, hành vi trộm cắp vẫn gây tổn hại cho người khác và có thể tạo tiền lệ xấu nếu bỏ qua.

Các chuyên gia xã hội học tại Đài Loan nhận định, hiện tượng người cao tuổi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi trộm cắp vặt, không còn là chuyện hiếm. Nguyên nhân có thể xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, sự cô đơn, hoặc những vấn đề về tâm lý tuổi già. Tuy vậy, việc xử lý vẫn cần dựa trên nguyên tắc pháp luật, song song với các biện pháp hỗ trợ xã hội để ngăn ngừa những tình huống tương tự.

Câu chuyện ở Chương Hóa thêm một lần nhắc nhở rằng, hành vi sai trái không thể được biện minh bởi tuổi tác hay sự yếu thế. Pháp luật cần công bằng, nhưng xã hội cũng cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần và vật chất của người cao tuổi, để không còn những câu chuyện buồn như bà cụ 83 tuổi phải quỳ gối xin tha vì một phút sai lầm.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ba-an-cap-trang-suc-tai-cho-quy-goi-khoc-xin-tha-khi-bi-phat-hien-202508251646217734.html