Cụ bà chưa từng đi học hiến tặng tòa nhà trị giá hàng chục tỷ cho trường đại học

HÀN QUỐC - Bà Yun Geun, 88 tuổi, chủ một nhà trọ tại Busan, đã quyết định hiến tặng tòa nhà trị giá 4 tỷ won (khoảng hơn 70 tỷ đồng) cho Đại học Quốc gia Chungnam, ngôi trường nằm tại quê hương bà ở tỉnh Nam Chungcheong.

Là một nữ doanh nhân tự lập, chưa từng có cơ hội đến trường tiểu học, bà Yun hy vọng khoản đóng góp này sẽ giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập. Tòa nhà 6 tầng của bà tọa lạc tại quận Yeongdo, Busan (Hàn Quốc), được xây dựng từ năm 1995 và hiện là nơi bà điều hành nhà trọ Dongnam Inn.

“Tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn và tích lũy cả đời. Chưa từng một ngày được cắp sách đến trường, tôi mong rằng những sinh viên gặp khó khăn về tài chính có thể chuyên tâm học tập, trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai”, bà Yun chia sẻ.

Theo The Korea Herald, nguồn cảm hứng để bà Yun quyết định hiến tặng tòa nhà đến từ bà Lee Bok-sun - người được biết đến với biệt danh “bà cụ gimbap”. Bà Lee từng quyên góp 5 tỷ won tiền mặt và bất động sản cho trường vào năm 1990. Bà nổi tiếng với công việc bán gimbap và điều hành nhà trọ. Bà qua đời vào năm 1991, hưởng thọ 79 tuổi.

Bà Yun Geun phát biểu trong buổi lễ hiến tặng diễn ra tại Đại học Quốc gia Chungnam, tỉnh Nam Chungcheong. Ảnh: Đại học Quốc gia Chungnam/The Korea Herald

Bà Yun Geun phát biểu trong buổi lễ hiến tặng diễn ra tại Đại học Quốc gia Chungnam, tỉnh Nam Chungcheong. Ảnh: Đại học Quốc gia Chungnam/The Korea Herald

Đại diện Đại học Quốc gia Chungnam cho biết, họ đang cân nhắc sử dụng tòa nhà bà Yun tặng để làm cơ sở giáo dục hoặc trung tâm thực nghiệm dành cho sinh viên.

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại huyện Cheongyang, tỉnh Nam Chungcheong, bà Yun mất mẹ từ năm 3 tuổi và cha qua đời khi bà mới 13 tuổi. Sự nghèo khó khiến bà không có cơ hội được đến trường.

Năm 17 tuổi, bà kết hôn với một thợ mỏ và bắt đầu cuộc sống mưu sinh bằng nghề buôn bán từ năm 19 tuổi. Dù là trụ cột chính về kinh tế trong gia đình, bà vẫn phải chịu đựng cảnh chồng có con với người phụ nữ khác.

Vào những năm 1970, bà Yun chuyển đến Busan tìm kiếm cơ hội, tích góp đủ tiền để mua một ngôi nhà hai tầng và cải tạo thành nhà trọ. Nhờ sự chăm chỉ và tài kinh doanh, nhà trọ của bà ngày càng phát triển, mở rộng thành tòa nhà 6 tầng như hiện nay.

Chủ tịch Đại học Quốc gia Chungnam, ông Kim Jung-gyeom, ca ngợi bà Yun, cho rằng cuộc đời bà phản ánh chính lịch sử của người dân Hàn Quốc - từ thời kỳ bị đô hộ (1910-1945), qua giai đoạn phát triển kinh tế thần kỳ, cho đến hiện tại. Ông cam kết nhà trường sẽ trân trọng tâm nguyện của bà và tận dụng tốt nhất nguồn tài trợ này để phục vụ sự nghiệp giáo dục.

Hoàng Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ba-chua-tung-di-hoc-hien-tang-toa-nha-tri-gia-hang-chuc-ty-cho-truong-dai-hoc-2387552.html