Cụ bà U90 tuổi nằm liệt giường cầu xin cộng đồng cưu mang 3 cháu nội mồ côi
Con trai qua đời, con dâu khù khờ, cụ Khiếng (82 tuổi) nằm một chỗ bất lực cầu xin mọi người cưu mang 3 đứa cháu nội động kinh, thiểu năng trí tuệ.

Mẹ con chị Dụng bên bàn thờ người chồng, người cha xấu số.
Gần một tuần trôi qua kể từ ngày người con trai qua đời vì bạo bệnh, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà của gia đình cụ Nguyễn Thị Khiếng (82 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
Mùi khói hương nghi ngút, tiếng niệm Phật phát ra từ chiếc đài nhỏ đặt cạnh bàn thờ nghe bi ai. Ai ra vào chia buồn, động viên cũng xót xa khi nghĩ về chặng đường dài phía trước của một gia đình chẳng có một ai bình thường, khỏe mạnh để bấu víu, làm chỗ dựa.
Ông Nguyễn Sỹ Lực - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch - chia sẻ: "Gia đình cụ Khiếng là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Con trai vừa mất. Con dâu khù khờ. Được 3 đứa cháu nội thì đứa bệnh động kinh, đứa thiểu năng trí tuệ. Cụ Khiếng già yếu, nằm liệt giường gần một năm nay, sống ở những ngày tháng cuối đời nhưng vẫn phải lo lắng cho đàn cháu nội bất hạnh.
Căn nhà gia đình cụ Khiếng đang ở cũng được anh em họ hàng, chính quyền địa phương, bà con thôn xóm cùng các nhà hảo tâm góp công góp sức xây tặng. Cuộc sống của mẹ con cụ Khiếng cũng như 3 đứa cháu nội lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

Cụ Khiếng (82 tuổi) nằm một chỗ vẫn luôn lo lắng cho đàn cháu nội bất hạnh.
Trong số 4 người con (1 trai, 3 gái) của cụ Khiếng thì người con trai duy nhất là anh Nguyễn Bá Tuệ (SN 1980) chịu thiệt thòi, bất hạnh khi sinh ra đã bị bệnh động kinh, mù lòa. Chồng sớm qua đời, một mình cụ bươn chải, nuôi cả đàn con trưởng thành.

Căn nhà tình thương của cụ Khiếng được anh em họ hàng, bà con lối xóm, chính quyền địa phương cùng độc giả hảo tâm góp sức, góp công xây tặng.
25 tuổi, qua mai mối, cụ Khiếng hỏi cưới chị Trương Thị Dụng (29 tuổi) cho con trai. Chị Dụng lớn hơn anh Tuệ 4 tuổi, lại khù khờ, chậm chạp.
"Cưới vợ cho con trai nhưng mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một mình tôi lo toan, gánh vác. Vất vả mấy tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong những đứa cháu nội sinh ra được bình thường, khỏe mạnh để sau này bớt khổ, thay bà chăm sóc mẹ cha. Vậy mà cả 3 đứa cháu nội của tôi, chẳng đứa nào bình thường, khỏe mạnh cả.
Ở những ngày tháng cuối đời, tôi cầu xin mọi người thương hoàn cảnh, cưu mang đàn cháu nội của tôi để chúng bớt khổ. Chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh rồi. Có như vậy tôi mới an lòng được", cụ Khiếng nghẹn lời.

Cụ Khiếng có 3 đứa cháu nội thì đều bị động kinh, thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển.
Con gái lớn của chị Dụng là Nguyễn Thị Phương (20 tuổi) bị động kinh giống bố, chân tay bị rung, chậm phát triển tâm thần nặng. Mỗi lần bệnh động kinh tái phát, Phương lại lên cơn co giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép và có thể cắn lưỡi, té ngã, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Con trai út của chị Dụng 6 tuổi mà như đứa trẻ lên 3.
Con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Duyên (15 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ. Con trai út Nguyễn Bá Mạnh đã 6 tuổi nhưng thấp nhỏ, chẳng khác nào đứa trẻ lên 3, chỉ nặng 8kg. Lên 3 tuổi, bé Mạnh mới chập chững biết đi, tập nói. Đi khám, bé Mạnh được kết luận chậm phát triển thể chất lẫn tâm thần. 6 tuổi mà hàng ngày mẹ vẫn đang phải bồng ẵm trên tay, đút ăn lại thường xuyên ốm vặt.

Gia đình cụ Khiếng là hộ nghèo triền miên của xã.
7 năm trước, thương hoàn cảnh gia đình cụ Khiếng bệnh tật, nghèo khổ, sống trong căn nhà chờ sập, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, anh em họ hàng, bà con hàng xóm ủng hộ tiền, ngày công, chung tay xây cho 2 gian nhà nhỏ để ở cho đỡ nắng mưa, ổn định cuộc sống.

Chị Dụng khóc nghẹn vì nhớ chồng, thương con.
Bệnh động kinh của anh Tuệ ngày càng nặng, tái phát thường xuyên kèm thêm bệnh lao phổi và qua đời 6 ngày trước. Ngày con trai mất, cụ Khiếng buồn tủi vì không thể dậy thắp cho con nén nhang, tiễn đưa con về nơi an nghỉ.
Ngồi chăm sóc người mẹ già, chị Nguyễn Thị Nhung (con gái cụ Khiếng) lo lắng cho biết, ngày anh Tuệ mất, trong nhà không có một đồng nào, tài sản giá trị cũng không, nhà hết gạo. Anh em họ hàng, xóm giềng phải chung tay lo mai táng.

Cụ Khiếng và chị Nhung khẩn cầu mọi người cưu mang 3 đứa cháu bất hạnh.
"Mẹ tôi già yếu, nằm một chỗ gần một năm nay. Đàn cháu thì khù khờ, bệnh tật, chẳng còn hi vọng vào tương lai nữa. 2 bên nội ngoại đều khó khăn, từ trước đến giờ cũng cố gắng chăm lo cho mẹ và gia đình em trai rồi. Chặng đường dài phía trước của mẹ, em dâu và đàn cháu của tôi sẽ sống thế nào đây, xót xa lắm", chị Nhung chia sẻ.
Ngồi ôm con trai út vào lòng, chị Dụng khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Chị nói bản thân chịu đói, chịu khổ được nhưng nhìn đàn con bệnh tật, thiếu ăn, chị không biết phải làm gì để cuộc sống tốt hơn. Chị mong mọi người quan tâm, giúp đỡ để mẹ già và đàn con bớt khổ.
Mọi ủng hộ cho gia đình cụ Khiếng xin gửi về địa chỉ: Cụ Nguyễn Thị Khiếng, xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Nhung: 0963982150, Ngân hàng MBbank. ĐT: 0963982150.