Cư dân Beirut thấp thỏm chờ chiến tranh bùng nổ

Nhiều cư dân sống ở Dahiya, 'thành trì' của Hezbollah ở thủ đô Beirut, đang sống trong thấp thỏm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo loạt vụ nổ các máy nhắn tin, bộ đàm vào tuần trước.

Ngày 20/9/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về Liban sau khi xảy ra tình trạng gia tăng hỏa lực xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah cũng như các vụ nổ thiết bị liên lạc gây nhiều thương vong nhằm vào các thành viên của nhóm này. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 20/9/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về Liban sau khi xảy ra tình trạng gia tăng hỏa lực xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah cũng như các vụ nổ thiết bị liên lạc gây nhiều thương vong nhằm vào các thành viên của nhóm này. Ảnh: THX/TTXVN

Một đám tang đã thu hút hàng nghìn người đổ ra đường phố tại khu vực do Hezbollah kiểm soát ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut vào chiều 22/9. Họ tập trung để tưởng nhớ Ibrahim Aqil và Mahmoud Hamad, hai chỉ huy Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào cuối tuần trước. Cuộc tập kích này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 66 người bị thương.

Đám tang khép lại một tuần rúng động bởi các vụ nổ và tang tóc ở khu phố Dahiya, một vùng ngoại ô đông dân cư ở phía Nam trung tâm Beirut được xem là "thành trì" của Hezbollah. Sau tuyên bố trả thù của thủ lĩnh Hezbollah, một cảm giác bất chấp và sôi sục đã lan tỏa khắp đám đông tay súng. Nhưng nhiều cư dân ở đó cũng đang thấp thỏm về những gì sẽ xảy đến, trước nguy cơ xung đột với Israel leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Hệ thống tên lửa phòng không của Israel đánh chặn các rocket được phóng từ phía Liban ngày 20/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hệ thống tên lửa phòng không của Israel đánh chặn các rocket được phóng từ phía Liban ngày 20/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Vào sáng sớm 22/9, nhiều cư dân dán mắt vào điện thoại và tivi, chờ đợi tin tức về các cuộc không kích của Israel, và hy vọng nghe tin Hezbollah đã trả đũa.

Hawra’a Hijazi, 49 tuổi, cho biết bà gần như chạy ra đường để ăn mừng khi tin tức bắt đầu lan truyền rằng Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Israel trong đêm.

"Tôi không thể ngủ được, tôi có thể cảm nhận được cuộc trả thù sắp xảy ra", Hijazi nói.

Nhưng đằng sau sự tự tin của một số người, cũng có một cảm giác sợ hãi trước những thực tế nghiệt ngã và khung cảnh chiến tranh mà người dân đã quá quen thuộc. Một số người đang âm thầm tranh luận về cách chuẩn bị: Họ có nên ở lại Dahiya không? Đến ở với người thân ở một khu vực khác của Beirut? Rời khỏi thành phố hoàn toàn để đến vùng núi phía Bắc?

Phát biểu tại lễ tang của hai chỉ huy Hezbollah, phó thủ lĩnh của nhóm, Naim Qassem, cho biết "những gì xảy ra đêm qua chỉ là khởi đầu", ám chỉ đến cuộc tấn công trong đêm 22/9 nhằm vào Israel. Ông cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột đã bước vào "giai đoạn mới".

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 20/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 20/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bài phát biểu của ông Qaseem - tại một khu vực của Dahiya bị tàn phá bởi cuộc ném bom của Israel trong cuộc chiến năm 2006 giữa Hezbollah và Israel - dường như khiến viễn cảnh leo thang thù địch trở nên thực tế hơn.

Sau vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc khiến hàng nghìn người thương vong, vụ tập kích hôm 20/9 của Israel giết chết hai chỉ huy của Hezbollah và nó diễn ra ngay sau khi nhóm vũ trang Liban tuyên bố phóng hàng loạt rocket nhằm vào ít nhất 6 sở chỉ huy quân đội và căn cứ của Israel, trong đó có "một căn cứ phòng không chủ chốt".

Sau vụ tập kích vào Beirut, Hezbollah thông báo đã phóng loạt rocket vào một căn cứ tình báo chính của đối phương ở miền Bắc Israel, cơ sở "chịu trách nhiệm cho các vụ ám sát" ở Liban.

Tiếp đó, ngày 22/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã phát động chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào lãnh thổ . Toàn bộ các đơn vị chiến đấu của Không quân Israel đã điều thiết bị bay tham gia tấn công, tổng cộng hàng chục tiêm kích được huy động.

Bộ Y tế Liban cho biết đợt không kích này khiến ít nhất 182 người chết, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, và hơn 700 người bị thương. Hiện không rõ bao nhiêu thành viên của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất này.

Tình hình Liban đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng sau loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm khiến hàng chục người chết và hơn 3.000 người bị thương trong hai ngày 17 và 18/9. Loạt vụ nổ phá hoại gây sát thương lớn này đã đẩy Trung Đông đến bên bò vực của một cuộc chiến tranh toàn diện, và có thể biến Liban thành một "Gaza thứ hai".

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo NYT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cu-dan-beirut-thap-thom-cho-chien-tranh-bung-no-20240924092532879.htm