Cứ đi sẽ thành đường

Cứ đi sẽ thành đường. Lời dạy của tiền nhân đã ứng nghiệm với hoạt động nghĩa tình của các chiến sĩ thiện nguyện thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các chiến sĩ thiện nguyện đang công tác tại Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các chiến sĩ thiện nguyện đang công tác tại Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM.

Nhớ lại 4 năm trước, khi UBND TPHCM ra quyết định chấp thuận sự xuất hiện của Hội có ý kiến cho rằng, công việc đền ơn đáp nghĩa đã có nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần gì phải có sự hỗ trợ của một hội nữa.

Cũng có nhiều người hoài nghi động cơ hoạt động tri ân nghĩa tình của hội. Song, thông qua quá trình hoạt động 4 năm không ngừng nghỉ, “cứ đi sẽ thấy đường”, chỉ sợ không có tâm, không có “gan” để vượt qua khó khăn về nhiều mặt, thực hiện nhiệm vụ trái tim cao cả.

Qua 4 năm hoạt động, con đường đã thấy rõ. Dù Đảng và Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn những khoảng trống chưa vơi, nỗi đau mất người thân của các gia đình liệt sĩ vẫn là nỗi canh cánh không chỉ của riêng gia đình liệt sĩ mà của toàn xã hội.

Để lại sau lưng những kết quả bước đầu như xây đền, bia ghi danh tưởng niệm liệt sĩ, dựng nhà mới cho mẹ liệt sĩ, trao học bổng động viên con cháu liệt sĩ vượt khó vươn lên cùng doanh nghiệp và lực lượng vũ trang “chống dịch cứu dân”… Hội nhận ra những hoạt động chính mà chỉ có các cựu chiến binh - thành viên của hội mới có thể thực hiện hiệu quả, đó là việc tìm kiếm trả lại tên cho các liệt sĩ, hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

 Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM giao lưu cùng các thương binh.

Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM giao lưu cùng các thương binh.

 Trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân tri ân thương binh nặng của Sư đoàn 5.

Trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân tri ân thương binh nặng của Sư đoàn 5.

Sự chuyển đổi nhận thức đã biến thành hành động cụ thể. Các thành viên của hội tổ chức, xốc lại đội hình, tiếp tục “hành quân”. Tổ tìm kiếm thông tin liệt sĩ không chỉ gồm các cựu chiến binh tại TPHCM mà còn rải rộng nơi chiến trường xưa như miền Đông, miền Tây Nam bộ… và ra cả đến quê hương của liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Nhận thức đúng, hành động trúng, chỉ thời gian ngắn thực hiện nhiệm vụ trung tâm, Hội và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính của hàng chục ngàn liệt sĩ, hàng trăm hài cốt liệt sĩ đã được xác định và đưa về quê cha đất mẹ. Nhiều cuộc đưa đón liệt sĩ từ nghĩa trang chiến trường xưa về quê nhà được tổ chức trang trọng, linh thiêng chạm tới trái tim của mọi người.

Cứ đi sẽ thành đường. Không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi nhiệm vụ trái tim - tìm kiếm thông tin liệt sĩ - hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê, Hội đã cùng các tổ chức thành viên ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh các đơn vị, tiêu biểu là Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 do Trung tướng Lưu Phước Lượng làm trưởng ban, đã hướng tới chia sẻ, giúp đỡ thương binh, đặc biệt thương binh nặng - những người đã mất cả chân tay, mù cả 2 mắt…

Trong đó, 3 cuộc gặp mặt thương binh nặng do Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 cùng Hội tổ chức đã có hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa cao, đánh thức trách nhiệm tri ân và vơi đi nỗi buồn do thương tích chiến tranh của thương binh nặng và gia đình của họ.

Cuộc họp mặt thương binh nặng lần thứ 3 tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ thật cảm động. Hơn 100 thương binh nặng sinh sống trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam được sống lại giây phút sẻ chia ấm áp của tình đồng đội, nghĩa đồng bào.

Cứ đi sẽ thành đường. Con đường các chiến sĩ thiện nguyện đang đi thật có ý nghĩa, hợp đạo lý, đẫm tình người.

Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/cu-di-se-thanh-duong-post116572.html