Cú đúp ấn tượng của 'đại sứ văn hóa đọc nhí'

Từ những 'hạt mầm' ba mẹ, thầy cô gieo, em Đào Minh Trang (SN 2017), học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, phường Đông Hà yêu thích, rồi đam mê sách lúc nào không hay. Niềm đam mê ấy đã dẫn lối, đưa Trang đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Mới đây, Minh Trang vừa có 'cú đúp' đáng mơ ước, đoạt giải nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 và giải video clip ấn tượng.

Sự trở lại ngoạn mục

Trở về từ lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2025, niềm vui hiện diện rõ trên gương mặt Minh Trang. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm nay thu hút gần 1,2 triệu thí sinh đến từ khoảng 8.700 cơ sở giáo dục cả nước. Việc được lựa chọn, góp mặt tại lễ trao giải là niềm mơ ước của nhiều học sinh. Vì thế, khi được xướng tên ở giải cao nhất, cảm xúc dường như vỡ òa trong Trang.

“Ban Tổ chức bố trí trao giải phụ trước. Lúc nhận thông báo đoạt giải video clip ấn tượng nhất, em nghĩ đây có lẽ là thành tích cao nhất của mình rồi. Không ngờ, ở những phút cuối, tên em lại được xướng lên một lần nữa”, Minh Trang kể.

Trước khi đến với lễ trao giải toàn quốc, bài dự thi của Minh Trang từng thuyết phục ban giám khảo, lần lượt đoạt giải nhất cuộc thi đại sứ văn hóa đọc cấp thành phố, rồi cấp tỉnh. Vì thế, lúc bài dự thi được gửi đi, những người từng xem video clip của Trang đều đặt kỳ vọng.

“Em đã nhận nhiều lời chúc mừng. Ngoài giải thưởng, em rất hạnh phúc vì mình được mọi người yêu thương, tin tưởng và cổ vũ”, Minh Trang chia sẻ.

Em Đào Minh Trang đã có “cú đúp” ấn tượng tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 - Ảnh: Q.H

Em Đào Minh Trang đã có “cú đúp” ấn tượng tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 - Ảnh: Q.H

Việc đoạt giải cao tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Minh Trang. Trước đó, năm 2024, khi lần đầu tiên đến với cuộc thi này, Trang đã đoạt giải nhì cấp thành phố và giải ba cấp tỉnh. Hóa thân vào nhân vật chị Võ Thị Sáu để giới thiệu cuốn sách mình yêu thích, cô bé bấy giờ chỉ mới học lớp 1 đã khiến nhiều người rưng rưng. Lần trở lại này, cảm xúc mà Minh Trang mang đến được đánh giá là còn… dạt dào hơn.

Minh Trang cho biết, tại cuộc thi năm nay, em giới thiệu cuốn sách “Chuyện kể về mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc”. Để có cảm xúc trọn vẹn về cuốn sách, em đã dành nhiều thời gian để đọc, nghiền ngẫm. Trang còn cùng với ba mẹ ra tận Hà Tĩnh để nghe câu chuyện về các nữ thanh niên xung phong và sự hy sinh anh dũng của họ.

“Khi nghe lời kể, em nhớ lại từng câu, từng chữ trong cuốn sách mình từng đọc. Nước mắt cứ trào ra khi em chia sẻ lại cảm nhận với mọi người”, Minh Trang bộc bạch.

Nảy mầm từ sự ươm gieo

Thành công của Minh Trang có thể ví là trái ngọt của một hành trình dài “gieo hạt”. Ba mẹ Trang đều là hướng dẫn viên du lịch, sống tại phường Đông Hà. Hiểu tầm quan trọng của sách, ngay khi Trang còn nhỏ, ba mẹ đã dành thời gian để hằng đêm đọc truyện cho con. Sau này, khi em đã đọc thông, viết thạo, ba và mẹ vẫn luôn là người bạn đồng hành.

Nhờ sự quan tâm của ba mẹ, Minh Trang đã xây dựng được thói quen tốt. Mỗi ngày, em đều dành ít nhất 30 phút để đọc sách. Đây cũng là cách Trang nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ học. Mỗi lúc đọc sách, em như được bước vào một thế giới mới, đầy lôi cuốn, thú vị. Trang cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận với ba mẹ về những điều hay trong sách.

“Thấy con yêu thích sách nên vợ chồng tôi rất mừng. Số lượng sách trong nhà chúng tôi ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với sự lớn lên của các con”, chị Nguyễn Kim Chi, mẹ Trang chia sẻ.

Đặc biệt, tình yêu sách của Trang được nhân lên nhờ sự ươm mầm từ Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Cô Lê Thị Hà Phương, Tổng phụ trách Đội cho biết, thời gian qua, cán bộ, giáo viên nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động lan tỏa tình yêu sách. Thư viện nhà trường luôn rộng mở với học sinh. Các thầy cô khuyến khích học trò có sổ tay để ghi lại cảm nhận về cuốn sách mình từng đọc. “Thành tích mà Minh Trang đạt được là động lực để nhà trường nỗ lực nhiều hơn”, cô Phương khẳng định.

“Đại sứ” đa tài

Theo cô Lê Thị Hà Phương, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, trước khi đoạt “cú đúp” tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2025, Minh Trang đã là một “đại sứ văn hóa đọc nhí” ở trường. Trong giờ học hay buổi ngoại khóa, em đã nhiều lần cùng các thầy cô truyền cảm hứng, niềm đam mê cho bạn bè.

“Hầu như ai từng gặp cũng cảm nhận rõ tình yêu sách của Trang. Em còn có giọng đọc hay, truyền cảm, phong thái tự nhiên, khả năng cảm thụ tốt…”, cô Phương đánh giá.

Cô Hà Phương cho biết thêm, không chỉ gây ấn tượng với tình yêu sách, Minh Trang còn rất đa tài. Khi mới bước vào Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, em đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” do nhà trường tổ chức với phần thể hiện năng khiếu đàn piano và ca hát. Sau này, Trang còn đoạt giải cao tại liên hoan “Tiếng hát bông mai vàng” năm 2024 do Nhà Thiếu nhi tỉnh, nay là Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Quảng Trị tổ chức. Từ đây, em được “chọn mặt gửi vàng”, tham gia Câu lạc bộ Chim khuyên và góp mặt tại nhiều hội thi, hội diễn lớn. Mới đây nhất, Trang cùng các bạn vừa mang về thành tích xuất sắc cho đoàn Quảng Trị tại Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025.

Với những thành tích ấn tượng, em Đào Minh Trang là tấm gương sáng cho nhiều bạn nhỏ noi theo. Dẫu vậy, mỗi lúc nhận lời ngợi khen, Trang vẫn khiêm tốn cho rằng những gì mình đạt được còn nhỏ bé. Ngày nối ngày, “đại sứ văn hóa đọc nhí” lại tiếp tục nỗ lực truyền niềm đam mê cho các bạn đồng trang lứa.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202511/cu-dup-an-tuong-cua-dai-su-van-hoa-doc-nhi-ce35bc4/